Bóng Đá Plus trên MXH

3 đội bóng gây thất vọng nhất lượt đi V.League 2018
P.H • 08:00 ngày 15/06/2018
Được kỳ vọng rất lớn nhưng những gì FLC Thanh Hóa, TP.HCM và HAGL thể hiện lại không như mong đợi. Không quá khi cho rằng, bộ ba này gây thất vọng nhất sau lượt đi.
    FLC Thanh Hóa 
    Đứng hạng nhì ở V.League 2017, FLC Thanh Hóa được ví như “hổ mọc thêm cánh” khi lực lượng không mất đi mà còn có thêm các bản hợp đồng “khủng” như Minh Tùng, Minh Tuấn, Bửu Ngọc… Được dự cúp châu Á, đội bóng xứ Thanh còn có lợi thế hơn so với các CLB khác khi được đăng ký nhiều cầu thủ ngoại hơn. Nhưng giấc mộng vô địch của họ gần như tan thành mây khói bởi sau nửa chặng đường, đội bóng xứ Thanh chỉ đứng vị trí thứ 8, kém đội dẫn đầu đến 19 điểm. Đây cũng là đội bóng duy nhất ở V.League 2018 cho đến thời điểm này phải thay HLV trưởng. FLC Thanh Hóa đang thể hiện là tập thể của những ngôi sao rời rạc, yếu cả trong thủ khi để thủng lưới đến 18 bàn và đặc biệt, kém ở khâu dứt điểm khi chỉ mới có 16 lần lập công.

    CLB TP.HCM 


    Khi còn là Quyền chủ tịch TP.HCM, cựu tiền đạo Lê Công Vinh luôn khiến cho CĐV nhà phải mát ruột bởi những tuyên bố có cánh, trong đó, có tuyên bố biến CLB thành một thế lực thực sự ở mùa giải này. Phải thấy rằng, TP.HCM là đội chi nhiều nhất trước mùa giải khi thay mới hơn nửa đội hình với những bản hợp đồng đắt giá. Dẫu được dẫn dắt bởi cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura, nhưng thành tích của CLB TP.HCM sau một nửa chặng đường V.League 2018 cũng chỉ lẹt đẹt như mùa bóng vừa qua. Thành tích ngày càng yếu kém khiến tham vọng Top 3 ở cuối mùa bị đặt một dấu chấm hỏi to tướng. Đặc biệt, mục tiêu đá đẹp để kéo khán giả đến sân đã thất bại khi TP.HCM bị đánh giá là chơi bạo lực. 

    HOÀNG ANH GIA LAI 


    Bộ đôi GĐKT Chung Hae Seong và HLV Dương Minh Ninh đã tạo nên cú hích lớn cho HAGL khi để ông Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt HAGL vào cuối mùa giải 2017. Với thành tích ấn tượng ở chặng cuối mùa bóng vừa qua, đội bóng phố Núi được kỳ vọng sẽ tạo đà tốt cho tham vọng vô địch V.League 2018 như tuyên bố của đội bóng này. Phải thừa nhận, những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… không còn là “đứa trẻ” mà đã bước vào tuổi trưởng thành của sự nghiệp bóng đá. Nhưng HAGL đã đi qua một nửa chặng đường V.League 2018 với nỗi thất vọng lớn. Đó là sự phập phù về phong độ, lối chơi không còn nhất quán và rõ nét. Chính vì thế mà niềm tin trở lại thời bá chủ trong tương lai gần của đội bóng phố Núi trở nên mông lung.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội