Bóng đá luôn khắc nghiệt. Nhưng, bóng đá cũng là địa vực của những giấc mơ. Nói đâu xa, trước khi HLV Vũ Quang Bảo đến XSKT.CT, đội bóng này bị nhận diện là “chắc suất xuống hạng”. Họ không được đánh giá cao bằng HA.GL, Đồng Tháp và thậm chí là Đồng Nai. Thế nhưng, giữa thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, ông Vũ Quang Bảo vẫn tự tin tuyên bố: “Được tăng cường lực lượng, chắc chắn chúng tôi sẽ trụ hạng”.
Bây giờ, đội bóng của ông Bảo có cơ hội trụ hạng lớn hơn so với Đồng Nai. Nhưng khi trái bóng chưa lăn thì Đồng Nai vẫn có quyền mơ mộng. Thậm chí, con đường đi đến sự an toàn của XSKT.CT sẽ mang đến bài học kinh nghiệm cho Đồng Nai trong hoàn cảnh ngặt nghèo.
Bóng đá không có niềm vui gọi là trọn vẹn. Hạnh phúc của người này là sự bất hạnh với kẻ khác. Sự tương phản về kết cục cuối chính là yếu tố mang đến sức hấp dẫn cho sân chơi. Thế nên, trong khúc cua định mệnh, người ta có xu hướng làm tất cả những gì có thể để đạt đến sự an toàn.
Lại nói đến sự an toàn. Giới chuyên môn và NHM đòi hỏi V-League phải kết thúc một cách an toàn. Ở đó, các cuộc chơi phải sòng phẳng, trung thực và không có bất cứ tác động nào nơi hậu trường. Tất nhiên, đây là công việc gian nan và nó đòi hỏi sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các đội bóng cũng như ban tổ chức giải. Bởi nói cho cùng, hình ảnh của giải đấu sẽ quyết định giá trị thương mại. Không chỉ BTC giải, các đội bóng ngày càng phải chú ý đến vai trò của thương hiệu và giá trị cốt lõi của một sân chơi, một đội bóng chính là sự trung thực trong thi đấu.
Còn một nấc thang nữa V-League sẽ khép lại. Hy vọng rằng, trong bước đi cuối này, mọi sự sẽ tròn đầy nhờ thành tâm của người trong cuộc.