Ngay sau khi V.League 2016 hạ màn, phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trao đổi với ôngTrần Bình Sự, HLV trưởng đội bóng Đồng Nai vừa phải xuống hạng Nhất.
-P/V: Nhìn nét mặt của ông thì dường như ông đã đoán trước việc Đồng Nai sẽ nhận vé xuống hạng?
-HLV Trần Bình Sự: Thú thật là trước khi gặp Than.QN tôi không hi vọng nhiều vào phép màu sẽ đến với Đồng Nai. Kể cả trong trường hợp Đồng Nai thắng được Than.QN cũng không thể quyết định được số phận của mình.
Dù biết cửa xuống hạng rất lớn nhưng tôi vẫn phải động viên các cầu thủ chơi hết mình để làm sao rời sân chơi V.League với cái ngẩng cao đầu. Lúc hết trận, tôi cũng buồn nhưng với tình hình điểm số thì buồn vào lúc này cũng không giải quyết được vấn đề gì.
VIDEO: Than.QN 4-1 Đồng Nai (Vòng 26 Toyota V.League 2015)
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
-Theo ông, đâu là nguyên nhân chính khiến Đồng Nai xuống hạng?
Phải nói rằng lực lượng của Đồng Nai năm nay rất mỏng vì chúng tôi mất đến 6 cầu thủ trụ cột mùa giải trước bị công an bắt vì liên quan đến dàn xếp tỷ số. Hơn nữa, lực lượng ngoại binh ở giai đoạn 1 mùa này rất yếu và đến đầu giai đoạn 2 mới có sự thay đổi thì đã không kịp rồi.
Tóm lại, chúng tôi xuống hạng vì yếu hơn các đội khác, và trong những trận đấu quyết định với các đối thủ chính như HA.GL, XSKT.CT thì Đồng Nai đã không có được kết quả khả quan và việc nhận vé xuống hạng với chúng tôi cũng không quá bất ngờ.
-Ông từng đem tiền nhà đi động viên cầu thủ trong các trận đấu quyết định nhưng cuối cùng kết quả vẫn không khả quan với Đồng Nai. Phải chăng ông đã bất lực với đội nhà?
Tôi nghĩ rằng, trong những lúc khó khăn thì cần có sự động viên về tinh thần và vật chất để mong cầu thủ giành kết quả tốt. Nhưng quả thật, năng lực của chúng tôi cũng chỉ có vậy, không thể cố hơn được nữa. Với đội hình như hiện tại thì rất khó để chúng tôi trụ hạng thành công. Tôi cảm thấy thanh thản vì ở đây chúng tôi có sự tôn trọng nhau và thầy trò đều đoàn kết.
-Vậy, ông có bảo lưu quyết định giải nghệ sau khi mùa giải 2015 kết thúc?
Trước đây tôi đã quyết định sẽ chia tay Đồng Nai và giải nghệ nghề HLV. Các thành viên trong gia đình tôi cũng khuyên tôi nghỉ nhưng lúc này Đồng Nai đang gặp khó khăn, chặng đường phía trước còn ngổn ngang và nếu lãnh đội có lời mời thì tôi sẵn sàng ở lại để giúp đội. Thú thật, máu nghề nghiệp vẫn còn sục sôi trong tôi nên chưa thể giải nghệ được đâu.
-Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!