TỪ SỰ TRỖI DẬY CỦA KỴ SĨ BÓNG ĐÊM...
The Dark Knight Rises (tiếng Việt: Sự trỗi dậy của Kỵ sĩ bóng đêm) là tiêu đề bộ phim thứ 3 về Batman - Người Dơi của đạo diễn Christopher Nolan. Ra mắt năm 2012, bộ phim này đã hoàn tất Trilogy (bộ 3 phim) liên quan tới một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất thế giới của ông.
Được đánh giá tới 8,5/10 bởi trang đánh giá uy tín IMDb, 87/100 bởi Rotten Tomatoes, bộ phim thực sự tạo ra tiếng vang cực lớn vào thời điểm đó. The Dark Knight Rises là phim hiếm hoi liên quan tới nhân vật của DC có thể cạnh tranh sòng phẳng với địch thủ Marvel, những người đang thu hút mọi sự chú ý vào năm 2012 bằng siêu phẩm The Avengers (tiếng Việt: Biệt đội siêu anh hùng).
Người Dơi - người anh hùng trỗi dậy từ địa ngục
Để có thể khép lại Trilogy của mình một cách hoành tráng đến như vậy, đạo diễn Christopher Nolan đã phải sắp đặt cho nhân vật chính Batman một cái kết hết sức bi thảm trong The Dark Knight - phần phim trước đó. Anh bị gãy một bên chân sau khi vật lộn với kẻ phản diện Two-Face Harvey Dent, trở thành mục tiêu săn lùng của cảnh sát, trong đó có người chiến hữu Jim Gordon, để bảo vệ niềm tin của người dân Gotham và sống ẩn dật như một hồn ma trong chính căn biệt thự của mình.
Chính sự sắp đặt đó giúp cho phần 3 của bộ phim trở thành khúc anh hùng ca bi tráng. Sau vô vàn những khó khăn, hy sinh, gian khổ và cả sự phản bội, Batman tìm lại được mọi thứ mình đã đánh mất: Sức mạnh, niềm tin và quan trọng nhất, danh tiếng của Kỵ sĩ bóng đêm. Nếu không có kết thúc đầy cay đắng của phần 2, chắc chắn Batman sẽ không thể có màn tái xuất ngoạn mục đến như thế ở The Dark Knight Rises.
... ĐẾN SỰ TRỞ LẠI CỦA KỴ SĨ SÔNG HÀN
Sân Chi Lăng, ngày 27/5/2012, SHB Đà Nẵng tiếp SGXT, vòng 19 V.League 2012.
Sau tình huống va chạm với thủ thành Minh Nhựt của đội khách, một tiếng thét xé toang bầu không khí sôi động tại sân Chi Lăng. Người ta nhìn thấy Gaston Merlo nằm gục xuống sân, ôm mặt đầy đau đớn. Ngay lập tức, các bác sĩ mang cáng cứu thương vào sân và nhanh chóng đưa Merlo lên xe cứu thương, chở thẳng tới bệnh viện.
Merlo ôm mặt đau đớn sau pha va chạm với Minh Nhựt cách đây 4 năm
Các bác sĩ chẩn đoán đầu gối của Merlo bị tụ máu trong, cần phẫu thuật khẩn cấp. Vào thời điểm đó, SHB Đà Nẵng là Merlo và phần còn lại. Anh là đội trưởng, là cây săn bàn chủ lực, là đầu tàu kéo đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức băng băng tiến bước trên BXH, đồng thời cũng đang là "Độc cô cầu bại" trong cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng sau chấn thương của Merlo, dù SHB Đà Nẵng vẫn vô địch V.League 2012 nhưng cá nhân tiền đạo người Argentina lại bắt đầu chuỗi ngày dài tăm tối.
Anh vật lộn với chấn thương đầu gối dai dẳng. Có những lúc, người ta tưởng rằng Merlo đã hoàn toàn lành lặn, để rồi anh lại gục ngã. 1 năm, rồi 2 năm, mặc cho mọi lời thuyết phục từ HLV Lê Huỳnh Đức, BLĐ SHB Đà Nẵng vẫn tin rằng anh không thể trở lại với đỉnh cao được nữa. Năm 2014, anh bị thanh lý hợp đồng và phải cùng vợ con trở về quê nhà Argentina.
Sân Chi Lăng, ngày 20/2/2016, SHB Đà Nẵng tiếp Đồng Tháp, vòng 1 V.League 2016.
Phút thứ 7, Gaston Merlo bị Trường Khang bên phía Đồng Tháp kéo ngã trong vòng cấm. Anh bước lên chấm đá phạt đền, chạy đà 3 bước rồi tung ra một cú sút hiểm hóc đánh lừa thủ môn Phạm Đức Anh. Tỷ số là 1-0 cho SHB Đà Nẵng
Chào mừng anh trở lại, huyền thoại trong màu áo cam - Ảnh: Sông Hàn
14 phút sau, nhận quả tạt thuận lợi từ cánh phải, tiền đạo người Argentina bật cao đánh đầu cắt mặt chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sau cả 2 bàn thắng, Merlo đều chạy về góc sân, ôm lấy các đồng đội và chỉ tay lên trời. Không gào thét, không bùng nổ, Gaston dường như chi thầm cảm ơn Chúa vì đã giúp anh lập cú đúp ngay trong 45 phút đầu tiên.
Anh đã gãy chân, anh đã bị ruồng bỏ, nhưng ý chí quyết tâm trở lại đỉnh cao đã giúp Merlo gượng dậy và trở lại đầy mạnh mẽ. Chỉ ít lâu sau khi được ký hợp đồng, anh đã chứng tỏ việc tái hợp với SHB Đà Nẵng không phải câu chuyện "so bó đũa, chọn cột cờ" của BLĐ đội bóng sông Hàn.
Ít ai biết rằng, để trở về với V.League, anh đã trải qua những tháng ngày đen tối vật lộn với chấn thương, từng chấp nhận thi đấu với mức lương bèo bọt cho những đội bóng bán chuyên tại Argentina. Anh không khác gì một Batman vùng lên từ địa ngục.
Trên khắp các khán đài, các CĐV áo cam hô vang tên anh. Hơn 3 năm qua, họ vẫn mòn mỏi tìm kiếm một người anh hùng, người giúp họ tìm lại ánh hào quang V.League sau 3 năm liền núp bóng B.Bình Dương và HN.T&T. Với Merlo, niềm tin của họ đã trở lại.
Người Đà Nẵng đang có cho mình một người anh hùng mà họ muốn, cũng chính là người anh hùng mà họ cần. Về phần các đối thủ của SHB Đà Nẵng, họ nên bắt đầu dè chừng, vì Kỵ sĩ sông Hàn đang trỗi dậy!