Theo Daily Mail, dù Tottenham đã cắt hợp đồng với tiền đạo Emmanuel Adebayor nhưng vẫn phải trả lương đều đặn cho chân sút 31 tuổi người Togo. Đây là thoả thuận trong giao kèo Adebayor đã kí với Tottenham vào năm 2012.
Cụ thể, Tottenham phải có trách nhiệm trả Adebayor số tiền 100.000 bảng/tuần (thực tế đội bóng cũ của Adebayor là Man City đang phải gánh phần lớn số tiền này) cho đến khi anh tìm được 1 đội bóng mới. Trong trường hợp Adebayor không tìm được đội bóng mới, Tottenham vẫn sẽ trả khoản tiền trên cho cựu cầu thủ Arsenal đến hết ngày 30/6/2016 - thời điểm hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn.
Dù chỉ đá 11 trận cho Man xanh 2 mùa gần đây tại Ngoại hạng Anh nhưng cầu thủ chạy cánh Scott Sinclair vẫn lĩnh mức lương trong mơ đối với rất nhiều cầu thủ trung bình ở các CLB khác, 55.000 bảng/tuần. Sau đó, Sinclair đã quyết định chia tay sân Etihad để gia nhập Aston Villa vào năm 2015 dù khoản lương thưởng không được như ở Man City.
Mark Schwarzer
Trong 2 năm khoác áo Chelsea (2013-2015), thủ môn kỳ cựu Mark Schwarzer chỉ là sự lựa chọn số 3 trong khung gỗ. Dù bỏ túi 50.000 bảng/tuần nhưng thủ môn người Australia đã chán nản yêu cầu được ra đi và hiện anh đang thi đấu cho Leicester.
Anderson
Trước khi giải phóng hợp đồng cho Anderson, M.U đã rao bán anh trong 2 năm mà chẳng đội nào chịu rước dù giá chuyển nhượng khá rẻ. Nguyên nhân vì các CLB không kham nổi mức lương 60.000 bảng mỗi tuần mà cầu thủ người Brazil từng nhận ở M.U. Bây giờ, Anderson đang thi đấu cho Internacional (Brazil) với khoản thù lao không được tiết lộ.
Hiện tại hậu vệ người Tây Ban Nha vẫn đều đều bỏ túi 65.000 bảng/tuần dù cho đóng góp cho Liverpool ở 3 mùa gần đây (18 lần thi đấu trên mọi đấu trường) là rất ít ỏi vì liên tục dính chấn thương.
Abou Diaby
Bởi chấn thương nên 4 mùa giải gần nhất tiền vệ người Pháp chỉ đá 15 trận cho Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Tuy vậy, Arsenal vẫn trả đều đều cho anh 65.000 bảng/tuần vào tài khoản. Hồi đầu Hè 2015, Diaby đã rời Arsenal để trở lại quê nhà thi đấu cho Marseille sau khi hợp đồng cũ đáo hạn.
Florent Malouda
Ở mùa giải 2012/13, Malouda bị đầy xuống tập chung với đội trẻ Chelsea vì lỡ chỉ trích cách huấn luyện của cựu HLV Roberto di Matteo, bất chấp điều đó tiền vệ người Pháp vẫn không hé ra một câu than phiền. Đơn giản vì thu nhập 80.000 bảng/tuần (tương đương 4 triệu bảng/mùa) của anh chẳng hề bị ảnh hưởng cho dù mức đóng góp chỉ là con số 0. Nhưng đến mùa Hè 2013, anh đã chia tay Chelsea để tới chơi cho Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ).
Hồi còn thi đấu, trung vệ Bogarde với thu nhập 50.000 bảng/tuần đã phải tập chay với đội trẻ Chelsea cả năm mà không được ra sân trận nào dưới thời HLV Claudio Ranieri. Bogarde ăn lương của Chelsea cho đến ngày giải nghệ năm 2004 bất chấp mọi lời dị nghị.
Wayne Bridge
Vào thời điểm Bridge nhận lời gia nhập Man City Hè 2009, anh được nhận khoản lương lên tới 95.000 bảng/tuần. Sau đó, cơ hội cho Bridge ra sân ngày một hạn hẹp vì sự xuất hiện của ông thày Roberto Mancini. Quá ức chế, Bridge tỏ ý không hài lòng và bị HLV Mancini loại khỏi danh sách thi đấu trước khi đưa xuống đội trẻ. Năm 2011, Bridge gia nhập West Ham theo dạng cho mượn nhưng Man City vẫn phải trả 3/4 lương cho anh. Đến mùa Hè 2013, anh đầu quân cho Reading theo dạng tự do và sau đó 1 năm tuyên bố treo giày.
Nicolas Anelka
Khi Anelka còn thi đấu cho Chelsea, anh đã bị cựu HLV Villas-Boas đẩy lên băng ghế dự bị trước khi xếp tập luyện với đội trẻ ở mùa giải 2011/12. Ngày 3/12/2011, sự hắt hủi của Villas-Boas với tiền đạo người Pháp lên đến cao trào khi ông tuyên bố Anelka có thể rời CLB vào tháng 1/2012 mà không cần đếm xỉa đến 6 tháng hợp đồng còn lại. Đúng lúc đó, Thân Hoa Thượng Hải xuất hiện và ký hợp đồng 2 năm với Anelka kèm mức lương 180.000 bảng/tuần, cao gấp đôi những gì nhận được ở Chelsea.