Bị đấm chết vì rút thẻ vàng
Ricardo Portillo là trọng tài trong một trận đấu nghiệp dư diễn ra ngày 27/4/2013 ở khu ngoại ô Taylorsville của thành phố Salt Lake (Mỹ). Sau khi rút thẻ vàng cảnh cáo một cầu thủ 17 tuổi, người đàn ông xấu số này bị “nạn nhân” bất ngờ đấm thẳng vào mặt. Tất cả tưởng Portillo chỉ bị choáng, nhưng kết quả kiểm tra cho thấy ông bị tổn thương nặng ở đầu và qua đời sau 7 ngày nguy kịch.
Mang súng điện, vẫn bị knock-out
Trọng tài Nikolai Moshchev đã chuẩn bị rất kỹ khi điều khiển trận đấu giữa Porkhov và Gdov ở giải đấu vùng Pskov (Nga) hồi tháng 8/2015. Vì không kiểm soát được những cái đầu nóng trong hiệp 1, ông bước vào hiệp 2 với một... khẩu súng điện để đề phòng. Nhưng sau khi thổi quả phạt đền cho Porkhov vào cuối giờ, Moshchev bị một cầu thủ Gdov hạ knock-out với cú đá vào mặt và ngất xỉu suốt 10 phút.
Gặp nạn khi điều khiển trận đấu của con trai
Richard Nieuwenhuizen chỉ là một người đàn ông Hà Lan bình thường 41 tuổi. Ngày 2/12/2012, ông tự nguyện làm trọng tài biên cho trận đấu giữa đội Buitenboys của cậu con trai út với đội Nieuw Sloten đến từ Amsterdam. Vì thất bại, 3 cầu thủ tuổi từ 15-16 của Nieuw Sloten đã trút cơn giận dữ bằng cách hành hung Nieuwenhuizen và chỉ 1 ngày sau, nạn nhân qua đời vì tổn thương ở vùng đầu.
Dính chai nước vì thổi phạt đền
Tình trạng bạo lực với trọng tài cũng không chỉ diễn ra ở những giải đấu cấp thấp. Trong một trận đấu ở La Liga ngày 5/5/2012, trọng tài Clos Gomez từng bị tiền đạo Dani Benitez của Granada ném chai nước vào mặt sau khi cho Real Madrid hưởng một quả phạt đền. Dù không gây ảnh hưởng tới “tính mạng” của ông vua sân cỏ này, Benitez sau đó vẫn phải nhận án treo giò 3 tháng.
Đừng đụng vào trọng tài - cảnh sát!
Gabriel Murta đã chứng tỏ không phải trọng tài nào cũng dễ bị “bắt nạt”. Người đàn ông có nghề nghiệp chính là cảnh sát này từng bị lăng mạ và hành hung sau khi rút thẻ đỏ trong trận đấu giữa Brumadinho và Amantes de Bola ở giải đấu của thành phố Belo Horizonte, bang Minais Gerais (Brazil). Nhưng thay vì chịu trận, Murta lập tức lao ra khỏi sân và trở lại với... một khẩu súng để tự vệ.