“Chúng ta là những nạn nhân. Bóng đá không còn là điều đáng quan tâm vào ngày hôm nay”, đó là thông điệp được phát đi trên tài khoản Twitter của Liên đoàn bóng đá Bỉ (URBSFA) nhằm thông báo về việc đội tuyển Bỉ sẽ hủy buổi tập dự kiến diễn ra vào hôm nay (thứ Ba, 22/3), sau khi những vụ nổ liên tiếp xảy ra tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm Maelbeek.
Atletico Madrid: "Chúng tôi luôn ở bên cạnh người dân Bỉ trong thời điểm khó khăn này, sau khi vụ tấn công khủng bố tại Brussels diễn ra"
Barcelona: "Xin chia buồn sâu sắc và cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại Brussels"
Levante: "Chúng tôi xin gửi tời người dân Bỉ tất cả niềm tin và sức mạnh sau khi vụ tấn công khủng bố tại Brussels xảy ra"
Anderlecht: "Chúng tôi là người Brussels, chúng tôi hướng về tất cả các nạn nhân và gia đình của họ"
Với sự chia sẻ sâu sắc đến nhân dân Bỉ, nhiều đội bóng tại châu Âu đã thay hình đại diện trên Twitter bằng quốc kỳ Bỉ đính băng tang và lời nguyện cầu cho cho những nạn nhân xấu số. Bên cạnh đó, những cầu thủ bóng đá, đặc biệt là những cầu thủ Bỉ cũng không giấu được sự đau buồn với những gì vừa diễn ra.
Yannick Carrasco: "Cùng hướng về các nạn nhân và gia đình của họ"
Adnan Januzaj: "Thật khủng khiếp với những gì đã xảy ra tại Brussels". Toby Alderweireld thì đăng tải những hình ảnh mang ý nghĩa giọt nước mắt cho nước Bỉ
Thibaut Courtois: "Tôi đang hướng về các nạn nhân và gia đình của họ"
Kevin De Bruyne: "Thật không thể tin nổi! Nguyện cầu cho nước Bỉ"
Pedro Rodriguez: "Hãy cùng với tôi chung tay đoàn kết với gia đình các nạn nhân cũng như toàn thể nhân dân Bỉ". Sergio Ramos: "Hôm nay ngọn cờ lại được phất cao. Đó là sự đoàn kết, chia sẻ cùng người Bỉ".