Loạt đấu khép lại lượt đi của SuperLiga thực tế có tới 2 cuộc chạm trán đáng chú ý khi ngoài trận “O Classico” (kinh điển) Benfica-Porto, đội đầu bảng Sporting sẽ chạm trán “số 4” Estoril. Tuy nhiên, mọi sự chú ý chắc chắn vẫn sẽ đổ dồn về Da Luz. Không chỉ vì đây là màn so tài giữa những tên tuổi lừng lẫy nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, mà còn vì tính chất quan trọng của nó.
Đội nào giành chiến thắng sẽ có chiếm lợi thế trong cuộc đua tam mã và nhiều khả năng, đó sẽ là Benfica. Ở một thời điểm nào khác, đây có thể là nhận định vội vàng. Bởi quá khứ ủng hộ Porto, khi họ nhỉnh hơn một chút về đối đầu với 87 chiến thắng, 55 trận hòa và 83 trận thua trong 225 lần chạm trán đối thủ trước đó. Không chỉ vậy, đội khách cũng chiếm ưu thế trong giai đoạn gần đây khi bất bại 9/12 lần gần nhất gặp Benfica (thắng 7, hòa 2). Tuy nhiên, hiện tại lại nói rằng nhiều khả năng, Những chú rồng sẽ sập bẫy tại Da Luz.
Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Benfica và bóng đá Bồ Đào Nha vừa qua đời 1 tuần trước đó. Và phát biểu trước trận “kinh điển”, chủ tịch Luis Filipe Vieira của đội chủ nhà đã ra mệnh lệnh: “Cách tốt nhất để tôn vinh Eusebio chính là đánh bại Porto”. Vậy thì có lẽ, Porto khó thoát khỏi “bẫy rồng” ở Da Luz, và chuỗi 53 trận bất bại của họ ở giải VĐQG Bồ Đào Nha cũng sẽ dừng lại đêm nay.
ĐẶC BIỆT
3 bàn thắng trở lên: 10/12 cuộc chạm trán trước đó giữa 2 đội có ít nhất 3 bàn thắng. Tương tự, 7/10 trận gần đây của Benfica cũng có tối thiểu 3 lần lưới rung.
Ít nhất 1 bàn hiệp 1: 9/10 trận sân nhà vừa qua của Benfica và 10/13 trận gần đây của Porto đều có ít nhất 1 bàn thắng trong 45 phút đầu. 7/9 trận gần nhất giữa 2 đội thậm chí có tới 2 bàn trong hiệp 1.
DỰ ĐOÁN: 3-2
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?