Bóng Đá Plus trên MXH

Juventus là bằng chứng cho sự thất thế của bóng đá Italia
Huy Hiếu • 07:19 ngày 24/10/2014
Một lần nữa, Juventus lại làm các tifosi thất vọng tột cùng ở Champions League. Thất bại 0-1 trước Olympiakos rạng sáng qua không chỉ đẩy Juve vào thế bất lợi ở bảng A, mà còn gióng lên hồi chuông báo động về mặt bằng chung của Serie A!
    VIDEO: Olympiakos 1-0 Juventus

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    JUVE BÉ NHỎ Ở CHAMPIONS LEAGUE
    Đối lập hoàn toàn với phong độ xuất sắc ở Serie A, nơi Juve đang có chuỗi 14 trận bất bại và lập kỷ lục 23 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, Lão phu nhân thêm một lần gây thất vọng ở Champions League. Nhà ĐKVĐ Serie A thua một CLB Hy Lạp, với cả hiệp 1 gần như không “thèm” chơi bóng. 

    Cựu HLV huyền thoại Arrigo Sacchi nói: “Tại Champions League là một thứ bóng đá khác so với Serie A, tôi không hiểu sao Juve gặp khó khăn đến vậy trong việc thích ứng giữa 2 giải đấu, điều này đã xảy ra nhiều năm qua”. Nhận xét của Sacchi được xem là rất xác đáng bởi kể từ khi lọt vào chung kết mùa 2002/03, Juve chưa từng giành được thành công gì đáng kể tại Champions League. 


    Bất chấp sự có mặt của “chuyên gia Champions League” Massimiliano Allegri, Lão phu nhân vẫn không cải thiện được thành tích ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. 11 trận gần nhất ở Champions League, Juve chỉ thắng nổi 2 trận trên sân nhà trước các đối thủ vô danh, Copenhagen và Malmo. Thất bại trước Olympiakos khiến Juve thua 5/6 trận sân khách gần đây tại Champions League, con số đáng báo động.

    Thực ra đây không phải vấn đề mới, Juve đã luôn phải vật lộn ở Champions League trong 2 mùa gần nhất dưới thời HLV Antonio Conte. Sự thống trị của Juve ở Serie A chỉ càng làm người ta nhớ tới hình ảnh của Inter trước khi HLV Jose Mourinho xuất hiện, làm bá chủ trong nước nhưng cứ mỗi khi bước ra châu Âu, hình dáng của họ đều trở nên nhỏ bé.

    Hồi ấy, Inter đã bị giới truyền thông gán cho hàng loạt “mỹ từ” như khôn nhà dại chợ, gã hề hay chú lùn của Champions League… Còn bây giờ, Juve xứng đáng được mô tả như thế nào?

    JUVE, HÌNH ẢNH THU NHỎ CỦA SERIE A
    Cùng với thảm bại 1-7 của Roma trước Bayern, cả 2 đội bóng Italia đều đang đối diện nguy cơ bị loại ở Champions League. Mà nếu điều tồi tệ ấy xảy ra, Serie A sẽ lần đầu tiên không còn đại diện nào tại vòng knock-out kể từ mùa 2001/02. Thực trùng hợp, mùa ấy cũng chính Roma và Juve đã bị loại sau vòng bảng thứ hai. 


    Có thể nói, bộ mặt Juve ở Champions League chính là hình ảnh thu nhỏ về sự xuống cấp của Serie A so với các nền bóng đá truyền thống khác ở châu Âu. Nếu nhà vô địch tuyệt đối của Serie A trong 3 năm liên tiếp, Juve liên tiếp gây thất vọng ở Champions League, hẳn chất lượng giải đấu đó phải bị nghi ngờ. Phải chăng, Juve không mạnh đến thế, họ chỉ thống trị Serie A khi mặt bằng chung của giải đấu đi xuống rõ rệt?

    Tuy nhiên trên thực tế, cơ hội của Juve chưa đến nỗi bi quan. Cặp tiền đạo Carlos Tevez-Alvaro Morata đã chơi cực hay trong hiệp 2, họ sẽ là niềm hy vọng của trận lượt về trước Olympiakos, khi Juve phải chiến đấu để góp phần xóa bỏ định kiến đang được dành cho họ và cả Serie A.

    Nỗi thất vọng Pirlo
    Trái với dự đoán, Andrea Pirlo vẫn được HLV Allegri xếp đá chính, nhưng tiền vệ 35 tuổi này gây thất vọng nặng nề. Pha chuyền bóng hỏng của Pirlo ở giữa sân đã dẫn tới bàn thua trước Olympiakos. Pirlo phải nhường chỗ Claudio Marchisio ở phút 57, đây là lần sớm nhất Pirlo bị thay ra vì lý do chiến thuật trong suốt hơn 3 năm khoác áo Juve.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội