Bóng Đá Plus trên MXH

Rooney hết khát là có... kỷ lục
Khánh Phong • 09:36 ngày 05/11/2015
Wayne Rooney đang trải qua những ngày tháng thực sự kỳ lạ. Anh bị đánh giá là mắt xích yếu nhất trong đội, rồi đùng một cái, anh ghi bàn và đó là bàn thắng mang tính quyết định. Không những thế, cứ mỗi lần Rooney ghi bàn, là anh lại chạm vào một cột mốc nào đó.
    Không cần phải nói cũng biết bàn thắng từ cú đánh đầu cận thành của Rooney vào lưới CSKA đáng giá thế nào. Đó là pha lập công đầu tiên của M.U trong hơn 400 phút (chính xác là 404 phút). Nếu không có bàn thắng đó, Quỷ đỏ sẽ phải trải qua trận hòa 0-0 thứ tư liên tiếp, điều chưa từng xảy ra với họ kể từ năm 1992. Các CĐV vốn đã thiếu kiên nhẫn lắm rồi. Một cuộc khủng hoảng niềm tin là điều có thể nhìn thấy trước, nếu M.U lại hòa vào rạng sáng qua.

    Bàn thắng ấy đã cứu Van Gaal, người đang phải chịu áp lực lớn do sự thiếu hiệu quả và hấp dẫn trong lối chơi của M.U. Và bàn thắng ấy cũng đã cứu chính Rooney. Ngay cả các CĐV của M.U cũng yêu cầu Van Gaal rút Rooney khỏi vị trí đá cắm để nhường chỗ cho Martial, điều mà Van Gaal đã phải làm trong trận đấu với CSKA. Nhưng với việc Rooney tỏa sáng ở thời điểm Martial đã rời sân, HLV người Hà Lan hoàn toàn có cơ sở để bảo vệ lựa chọn của mình, ít ra là thêm một thời gian nữa.


    Thú vị hơn nữa, bàn thắng vào lưới CSKA đã đưa Rooney lên một nấc cao hơn trên bậc thang danh vọng ở Old Trafford. Hiện tại, Rooney đang cùng với huyền thoại Denis Law chia nhau vị trí thứ 2 trong danh sách những chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử, với 237 bàn mỗi người. Anh chỉ còn cách kỷ lục của huyền thoại Bobby Charlton có 12 pha lập công. Việc Rooney vươn lên vị trí số 1 hoàn toàn có thể xảy ra ngay trong mùa giải này.

    Nếu điều đó xảy ra, không biết Charlton sẽ nghĩ gì. Trong mùa giải mà Rooney bị chê là không đủ khả năng đá tiền đạo, anh đã xô đổ tới 2 kỷ lục của ông, đầu tiên là kỷ lục về số bàn thắng cho ĐT Anh, và sắp tới là cho M.U...

    M.U cần tăng cường tiền đạo
    M.U lúc này chỉ có một phương án B duy nhất mỗi khi họ cần tìm kiếm bàn thắng: Đưa Fellaini vào sân. Vấn đề là cầu thủ người Bỉ vốn chỉ là tiền vệ và anh gần như chỉ có mỗi miếng “võ” là tận dụng chiều cao để đón những quả treo bóng của đồng đội. Rõ ràng, M.U cần phải tăng cường gấp cho hàng công, có thể ngay trong mùa Đông tới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội