Bóng Đá Plus trên MXH

Lời chia tay buồn của Villas-Boas
07:22 ngày 11/03/2016
HLV Andre Villas-Boas sẽ rời Zenit vào cuối mùa giải này. Sau khoảng thời gian tồi tệ tại Chelsea và Tottenham, có lẽ nhà cầm quân 38 tuổi người Bồ Đào Nha cho rằng quá trình đánh bóng lại danh tiếng ở Zenit đã hoàn tất. Đã đến lúc ông thoát khỏi cái lạnh nước Nga để tìm kiếm danh vọng ở trung tâm châu Âu.
    Là người theo chủ nghĩa xê dịch, 24 tháng gắn bó với Zenit của Villas-Boas là quá dài nếu so với 15 tháng ở Academica, 11 tháng ở Porto, 14 tháng ở Chelsea và 15 tháng ở Tottenham trước đây.

    Thế nhưng thật không may, Villas-Boas lại chọn cách tồi tệ nhất để nói lời từ biệt đội bóng nước Nga. Không thể hình dung nổi tiếp theo mùa giải tuyệt vời năm ngoái lại là thảm họa, giống như tại 2 đội bóng thành London. Tại giải VĐQG, Zenit rơi xuống thứ 5 và kém đội đầu bảng 9 điểm. rạng sáng qua ngay tại sân nhà, mặc dù ghi bàn trước nhưng chỉ trong vài phút cuối, các học trò của ông đã đánh mất tất cả. 


    Boris Chukhlov, huyền thoại của Zenit từng cáo buộc Villas-Boas giết chết bóng đá. Phong cách của ông quá nhàm chán và chiến thuật mà Zenit đang chơi quá thận trọng. Hầu hết thời gian họ chủ yếu phòng ngự và khi có bóng, đẩy thật nhanh đến vị trí của các tiền đạo Hulk hoặc Danny. Trước Benfica, Zenit tích cực hơn một chút nhưng không đủ và không liên tục. Vào hiệp 2, họ bắt đầu mạo hiểm và thành quả thu lại là pha lập công của Hulk. Nhưng đồng thời, sự phấn khích với bàn thắng đã khiến sự tập trung không được duy trì. Zenit sụp đổ dù đứng trước cơ hội để làm điều gì đó đặc biệt. Giấc mơ lần đầu vào tứ kết Champions League đã tan vỡ. Villas-Boas không thể thay đổi lịch sử cho Zenit và danh tiếng của ông một lần nữa bị hoen ố.

    Trong sự nghiệp kéo dài 7 năm, Villas-Boas 3 lần thi thố tại Champions League và đều gây thất vọng. Lần đầu, Chelsea suýt bị loại khỏi vòng 1/8 bởi Napoli nếu Di Matteo không ra tay sau đó. Hai lần sau cùng Zenit, một kết thúc sau vòng bảng và một, như đã biết, vừa chính thức nói lời tạm biệt sau vòng 1/8. 

    Zenit thua vì... nghỉ nhiều
    Theo lập luận của Villas-Boas, đội bóng của ông gặp bất lợi tại châu Âu vì kỳ nghỉ Đông ở Nga kéo dài quá lâu. Sau 2 tháng, các cầu thủ không kịp giải phóng sức ỳ và lấy lại phong độ tốt nhất. Zenit đã không chơi trận đấu chính thức nào từ ngày 10/12/2015 đến 17/02/2016, tức là trận lượt đi gặp Benfica. 
    NGHI KỲ • 07:22 ngày 11/03/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay