“CHELSEA GIỜ KHÔNG PHẢI KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI”…
63 triệu bảng đã được Chelsea ném vào TTCN mùa Hè này để Mourinho mang về Stamford Bridge những tân binh theo đúng sở thích. Có thể cũng bởi vậy, The Blues được đánh giá rất cao khi mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh. Cộng với màn trình diễn ấn tượng trước Hull City ở vòng 1 Premier League 2013/14, niềm tin đặt vào The Blues ngày một lớn.
Nhưng hóa ra, sức mạnh Chelsea không quá ghê gớm như mọi người tưởng tượng. Sự hạn chế của The Blues bị lộ khi họ hành quân đến Old Trafford gặp M.U ngày 27/8. Rồi ở trận đấu với Everton cuối tuần trước, Mourinho đã phải nhận trái đắng đầu tiên kể từ khi trở lại Stamford Bridge với thất bại 0-1.
Quá nhiều tiền vệ tấn công chưa chắc đã khiến Mourinho hài lòng. Trước Everton, Mourinho phải để Mata đá chính và cầu thủ người TBN đã có trận đấu khá tệ hại. Làm sao để chiều lòng những ngôi sao trên hàng tiền vệ đang là vấn đề khiến Mourinho phải đau đầu. Chưa hết, trên tiền tuyến, Eto’o, Torres, Demba Ba cũng chưa phải lời giải hợp lý nhất cho bài toán trung phong của Mou.
Người đặc biệt phát biểu sau trận thua Everton: “Chelsea giờ không phải không thể bị đánh bại. Đội bóng bây giờ khác xa so với hồi năm 2004”. Một khi Mou kiêu ngạo là thế mà còn phải thừa nhận như vậy thì quả thực, cỗ máy The Blues đang có nhiều chi tiết lỗi.
…NHƯNG VẪN ĐỦ SỨC HỦY DIỆT BASEL
Mourinho cần thêm thời gian để hoàn thiện cỗ máy hủy diệt của mình. Nhưng ngay cả khi chưa có bước chạy đà tốt nhất, họ vẫn ở một đẳng cấp vượt trội so với Basel. Đêm nay, Mourinho sẽ có đội hình mạnh nhất. Cahill sẽ trở lại vị trí trung vệ quen thuộc đá cặp cùng Terry thay David Luiz, người chơi khá tồi ở trận thua Everton. Trên hàng tiền vệ, Lampard cũng sẽ có tên trong đội hình xuất phát để thay thế Obi Mikel. Được chơi tại Stamford Bridge là điểm tựa cực lớn của Chelsea. Nên nhớ, 17 trận sân nhà gần nhất, The Blues thắng tới 14 trận.
Niềm tin vào thắng lợi của Chelsea càng lớn hơn bởi Basel không đá tốt trên sân khách. 6 lần xa nhà gần nhất, đại diện Thụy Sỹ 5 lần bị chia điểm. Sự mong manh của Basel thể hiện ở chỗ ngày 07/08/13, họ còn bị đối thủ yếu là Maccabi Tel Aviv cầm hòa 3-3 dù đã dẫn trước… 3-0 ở vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Chẳng nói đâu xa, cách đây 5 tháng thì Basel chính là nạn nhân của Chelsea. Tại vòng bán kết Europa League 2012/13, The Blues đã loại Basel với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận.
Tóm lại, trước đối thủ ngon ăn như Basel, Chelsea nhiều khả năng sẽ có chiến thắng để vừa để trút giận, vừa để tìm lại tự tin. Đêm nay, Basel sẽ là viên gạch lót đường đầu tiên trên hành trình tìm kiếm chức vô địch cúp châu Âu năm thứ 3 liên tiếp của binh đoàn màu xanh.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
Chelsea: Đội hình mạnh nhất
Basel: Không có vắng mặt đáng kể
THÔNG TIN
Chelsea thắng tới 8/11 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà, họ cũng thắng tới 11/16 trận gần nhất theo châu Á.
6/8 trận sân nhà gần nhất của Chelsea có tối thiểu 3 lần lưới rung.
Basel thua theo châu Á 7/10 trận sân khách gần nhất.
11/15 trận gần nhất của Basel có tổng bàn thắng là số chẵn.
15/20 trận gần nhất của Basel có ít nhất 1 bàn hiệp 1.
ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1: 17/20 trận gần nhất của Chelsea có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 17/20 trận sân nhà gần nhất của họ có kịch bản tương tự. NHM nên đợi sau 15 phút đầu thì mới đặt niềm tin vào tỷ lệ nhiều bàn hiệp 1.
Tổng bàn thắng là số chẵn: 6/9 trận gần nhất của Chelsea có tổng bàn thắng chia hết cho 2. 12/20 trận sân nhà gần nhất của Chelsea có kịch bản tương tự. Với Basel, 5/6 trận sân khách gần nhất của họ có số lần lưới rung là số chẵn.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
CHELSEA: Cech (1), Ivanovic (2), Terry (26), Cahill (24), Ashley Cole (3), Lampard (8), Ramires (7), Willian (22), Oscar (11), Hazard (17), Eto’o (29)
BASEL: Salah (22), Stocker
(14), Giovanni Sio (30), Xhaka (34),
Diaz (21), Frei (20), Safari (19), Ajeti
(5), Schar (16), Voser (15), Sommer (1)
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?