Cựu tiền vệ Everton đã bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 90 sau khi phải nhận 2 chiếc thẻ vàng, một cho pha tranh bóng với Markel Bergara, và lần thứ hai là tình huống phạm lỗi thô bạo từ phía sau với David Zurutuza.
Sau trận đấu, Moyes ra sức chỉ trích quyết định của trọng tài Nicola Rizzoli vì cho rằng vị “vua áo đen” người Italia đã quá nghiêm khắc với cậu học trò. “Tôi nghĩ trọng tài đã phạt quá nặng, dù Fellaini đã chơi tốt”.
Bergara "khoe" vết đau sau pha vào bóng của Fellaini
“Có nhiều quyết định kỳ lạ đã diễn ra suốt trận đấu. Đám đông khán giả cũng đã không ít lần huýt sáo vì không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài”, Moyes tiếp tục bức xúc.
Sau lượt trận rạng sáng nay, M.U vẫn dẫn đầu bảng A với 1 điểm nhiều hơn Bayer Leverkusen, dù “Quỷ đỏ” đã đánh rơi cơ hội chiến thắng sau khi chân sút chủ lực Robin Van Persie thực hiện không thành công quả penalty trong hiệp hai.