Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận: Klopp cần có... giám thị
Trần Minh • 13:26 ngày 08/04/2014
Với các học trò, Juergen Klopp là một người thầy tuyệt vời. Với bóng đá, ông là một chiến lược gia tài năng cùng lối đá tấn công rực lửa. Nhưng vẫn còn một gương mặt khác của Klopp, một gương mặt xấu xí...

    “Thế cậu nghĩ tôi là thằng đần chắc?”, Klopp đã gầm lên với phóng viên Anthony Kastrinakis của tờ The Sun sau khi Dortmund để thua trận tứ kết Champions League lượt đi trên sân Real. Trong một tình huống khác, Klopp cũng hướng về phóng viên này và nói: “Một trong những vấn đề lớn nhất của tôi là quá xấu trai. Anh cũng thế đấy”.

    Tính khí nóng nảy của Klopp có thể là vật cản trên con đường phát triển của ông. Người ta đã rất nhiều lần so sánh Klopp với Jose Mourinho bởi cách nói chuyện có phần bạt mạng. Nhưng nếu như lời nói của Mourinho còn có sự chua cay, thâm hiểm thì Klopp luôn nói toạc ra những gì mình suy nghĩ. Điều đó rất dễ khiến ông cũng như đội bóng của mình bị các đối thủ thù ghét hơn.

    Klopp chưa bao giờ giấu sự thù địch của mình với các đối thủ. Với Schalke, đối thủ truyền kiếp trong những trận derby vùng Ruhr, Klopp gửi tin nhắn cho Kevin Prince Boateng sau khi anh này đầu quân cho Schalke với nội dung như sau: “Cậu đã từng là một người tốt cho đến tận sáng nay. Tại sao lại sang đấy? Cậu đang ở Milan cơ mà”.

    Với Bayern, Klopp từng mang... cái mông của mình ra cá là HLV Jupp Heynckes sẽ gọi điện cho Pep Guardiola để hỏi về Barcelona trước trận bán kết Champions League mùa trước. Ông cũng kịp dè bỉu Matthias Sammer khi bảo ngay cả khi không có vị giám đốc này thì “Bayern cũng không giành ít hơn dù chỉ 1 điểm”. Khi hay tin Mario Goetze sang Bayern, Klopp chế giễu: “Cậu ấy thích làm việc với Guardiola. Nếu ai đó có lỗi trong việc này thì đấy chính là tôi. Tôi đâu thể lùn hơn 15 cm và nói tiếng Tây Ban Nha được”.


    Klopp từng chỉ trích Prince Boateng vì chuyển đến Schalke

    Rõ ràng Klopp có thiên hướng sa đà vào chỉ trích cá nhân. Điều ấy khiến những ấn tượng mà ông tạo dựng bị ảnh hưởng. Ông cũng tỏ ra không phục những gì mà đối phương đã làm được (so sánh Bayern với... Trung Quốc, tức là chuyên rập khuôn cách chơi của đội khác và chỉ tự nâng cấp thông qua việc mua những cầu thủ giỏi mà thôi). Ngoài ra ông cũng ví Dortmund với một tay cung thủ thiện nghệ. “Với cung và tên, chúng tôi có thể bắn trúng mục tiêu đặt ra”, Klopp nói. “Nhưng vấn đề là Bayern có cả một khẩu bazooka”.

    Trọng tài cũng là một mục tiêu quen thuộc với Klopp. Hẳn mọi người chưa quên chiếc thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trong trận đấu với Napoli hồi đầu mùa này. Và bạn có nhớ ông đã nói gì sau đó? Klopp nói: “Tôi cảm thấy tự hào với chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi đã đến gặp trợ lý trọng tài bàn và hỏi: “Này, ông cho phép họ phạm mấy lỗi? 15 à? thế thì lố 1 lỗi rồi đấy”.

    Rõ ràng khi mọi thứ đang trôi ra khỏi tầm kiểm soát thì chính Klopp cũng đang dần đánh mất sự bình tĩnh cần thiết. Những cơn giận của Klopp đặt ra một câu hỏi liệu đã đến lúc ông cần một... giám thị, để kiểm soát tính khí bốc đồng và ngăn Klopp vượt ra khỏi khuôn khổ. Bởi nếu mất bình tĩnh và cứ sa đà vào chỉ trích cá nhân, thiệt thòi nhất chỉ là Dortmund mà thôi.

    8/1. Juergen Klopp là ứng viên hàng đầu thay thế HLV Arsene Wenger tại Arsenal. Hãng cá cược Bet Victor đưa Klopp lên vị trí hàng đầu với tỷ lệ 8/1 (đặt 1 ăn 8). Đứng thứ hai mới là Robert Martinez (12/1). Những ứng viên khác gồm có Pep Guardiola, Louis van Gaal, Dennis Bergkamp và Frank de Boer.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội