Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo và Bale: Những hiệp sĩ bảo vệ "ngai vàng" của Real
Chiêu Văn • 13:29 ngày 23/05/2014
Real Madrid chỉ cần 5 năm ngắn ngủi để có 5 chức vô địch C1 đầu tiên. Nhưng 5 chiếc cúp tiếp theo thì họ phải chờ đợi lâu hơn hẳn...
    Khi Real đối mặt với đội bóng láng giềng Atletico ở Lisbon cuối tuần này, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi họ độc quyền thống trị châu Âu với 5 chiếc cúp C1 liên tiếp. Nhưng những ký ức về buổi tối ngày 18/5/1960 ở Glasgow lại đang ùa về.

    Đó là một kỳ tích mà tất cả những nhân vật vĩ đại khác của bóng đá, từ Cruyff, Beckenbauer và Maldini, tới Best, Charlton và Keane, rồi Keegan, Gerrard và Lampard, và giờ là Messi, Ronaldo và Bale, đều không làm nổi.

    Sau chiến thắng 7-3 của Real Madrid trước Eintracht Frankfurt ngày hôm đó, bóng đá đã thay đổi hoàn toàn. Các CĐV ở khắp châu Âu đã được mở mắt bởi tài năng của những Alfredo di Stefano, Ferenc Puskas, Francisco Gento cùng các đồng đội.


    Real (áo trắng) dễ dàng đánh bại Frankfurt ở trận chung kết năm 1960

    Trận chung kết đó cũng có số khán giả tới sân đông nhất trong lịch sử Cúp C1/Champions League, 135.000 người, chưa kể khoảng 70 triệu người theo dõi qua truyền hình. Châu Âu khi đó đã choáng ngợp bởi tài năng của Real, nhưng trải nghiệm của trận chung kết vẫn là siêu thực.

    Trận đấu đó cũng khiến cho giải đấu được nâng lên một tầm mới, rồi tiến hóa dần dần thành Champions League danh giá như hiện giờ. Thực tế, châu Âu đã biết tới tài năng của các cầu thủ Real từ 6 năm trước, khi Puskas tạo cảm hứng cho Hungary ghi vào lưới Anh 6 bàn ngay tại pháo đài Wembley của đối thủ.

    “Ngài đại tá” - biệt danh của Puskas, đã trở lại Vương quốc Anh, ở Scotland, để làm ngất ngây những khán giả trên sân với việc ghi 4 trong 7 bàn cho Real. Tới giờ, đó vẫn là kỷ lục trong một trận chung kết C1/Champions League.

    Thêm vào đó, Di Stefano không chỉ ghi một hat-trick, mà còn là nhạc trưởng cầm trịch thế trận với uy thế hoàn toàn áp đảo cả đội hình Frankfurt. Ông được coi là người kế nhiệm của Pele, cầu thủ vĩ đại nhất thế giới.


    Alfredo di Stefano thời còn tung hoành ngang dọc trên sân cỏ

    Nhưng những người Đức cũng không hề là vật lót đường. Eintracht đã ghi 12 bàn vào lưới một Glasgow Rangers rất mạnh sau 2 lượt bán kết. Họ cũng vượt lên dẫn trước Real từ phút 18 trong trận chung kết.

    Nhưng cách biệt không duy trì được lâu. Di Stefano gỡ hòa 9 phút sau đó và vào lúc Frankfurt ghi bàn thứ 2 của họ, ở phút 72, họ đã bị dẫn 7-1. Đó là bóng đá của những vị thần.

    Cơn bão Cúp C1 tràn sang Vương quốc Anh 7 năm sau đó, cũng ở sân bóng mà Ronaldo sắp ra sân cho Real cuối tuần này, khi Celtic gây sốc và hạ gục Inter Milan ở BĐN để trở thành đội bóng đầu tiên của Vương quốc Anh giành Cúp C1. Ngay cả các CĐV ở Scotland cũng sững sờ với chiến thắng đó, một số người choáng ngợp vì được là một phần của lịch sử tới mức quyết định ở lại luôn BĐN, làm công nhân, mở quán rượu và sống tại Lisbon.

    Họ đã ăn mừng như không có ngày mai, một người đã đi vào trạng thái vui mừng vô thức tới mức sau khi bước xuống từ máy bay ở Glasgow với lá cờ trắng-xanh của Celtic quấn quanh người mới nhớ ra: “Nhưng tôi đã chạy xe tới BĐN. Xe tôi còn đậu bên ngoài sân bóng”.


    Liverpool vô địch Champions League 2004/05

    Một năm sau đó, tới lượt câu chuyện của Manchester United, khi họ vươn lên từ đống tro tàn của thảm họa máy bay Munich để đánh bại Benfica tại Wembley. Bobby Charlton đã ghi 2 bàn, rồi ăn mừng không phải bằng nụ cười, mà bằng những giọt nước mắt cho các đồng đội xấu số đã tử nạn.

    Đó đều là những trận chung kết vĩ đại của bóng đá Anh, giống như “Điều kỳ diệu trên eo biển Bosphorous” khi Liverpool có cuộc lội ngược dòng lịch sử đánh bại AC Milan.

    Những CLB, những trận chung kết và những ngôi sao đó đều trở thành huyền thoại. Nhưng Real Madrid vẫn là vị vua đích thực của châu Âu. Và Di Stefano là viên ngọc trên chiếc vương miện đó.

    Giờ đang tới lượt Cristiano Ronaldo và Gareth Bale

    Các chức vô địch C1/Champions League của Real Madrid
    1956 – Đánh bại Stade Reims 4-3 ở Parcs des Princes, Paris
    1957 – Đánh bại Fiorentina 2-0 ở Santiago Bernabeu, Madrid
    1958 – Đánh bại AC Milan 3-2 ở Heysel, Brussels
    1959 – Đánh bại Stade Reims 2-0 ở Neckarstadion, Stuttgart
    1960 – Đánh bại Eintracht Franfurt 7-3 ở Hampden Park, Glasgow
    1966 – Đánh bại Partizan Belgrade 2-1 ở Heysel, Brussels
    1998 – Đánh bại Juventus 1-0 ở Amsterdam Arena, Amsterdam
    2000 – Đánh bại Valencia 3-0 ở Stade de France, Paris
    2002 – Đánh bại Bayer Leverkusen 2-1 ở Hampden Park, Glasgow




    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội