Lowe là một chuyên gia về La Liga của tờ The Guardian, hiện đang sống và làm việc ở thủ đô Madrid. Chính vì vậy, những dòng cập nhật của ông được đánh giá là rất có uy tín và tính xác thực cao.
Cụ thể, Lowe tiết lộ rằng cả Ramos lẫn De Gea đều rất muốn đổi chỗ cho nhau, nhưng M.U không muốn bán De Gea một khi chưa có được Ramos. Trong khi đó, Real lại không chấp nhận chia tay đội trưởng mới, bởi họ cũng đang chịu khá nhiều sức ép từ sự ra đi của Iker Casillas.
Đội bóng Hoàng gia vừa trao cho Keylor Navas chiếc áo số 1, điều này đồng nghĩa họ có vẻ như đã từ bỏ ý định chiêu mộ De Gea trước quyết tâm giữ người của M.U.
Dưới đây là nội dung những dòng Tweet của Lowe:
12h38 ngày 20/7: M.U muốn có Ramos. Họ đã đưa ra đề nghị chính thức trị giá 40 triệu euro (mặc dù nhiều phương tiện truyền thông ở đây phủ nhận điều đó).
Van Gaal sẽ không để De Gea ra đi dễ dàng
12h40 ngày 20/7: Ramos cũng muốn đến M.U, và chỉ M.U mà thôi. Anh đã nói điều đó với Real.
12h41 ngày 20/7: Real đáp lại với một đòi hỏi giá rất cao (nhưng không tương đương với giá giải phóng hợp đồng).
12h42 ngày 20/7: Real không muốn bán. Các CĐV đã gây áp lực rất lớn lên họ sau khi chia tay Iker C. (Casillas)
12h43 ngày 20/7: Tình hình hiện tại của Man U: De Gea sẽ không được phép ra đi nếu Ramos không rời Madrid (De Gea muốn đi và đã đạt thỏa thuận với RM).
12h45 ngày 20/7: Ai mà biết được chuyện gì sẽ diễn ra. Còn lâu mới hết kì chuyển nhượng. Cầu thủ có bị áp lực không? Có lẽ. Các CLB có nao núng hay không? Chẳng biết được.
12h56 ngày 20/7: Tưởng như trong bóng đá nói chung, cầu thủ nắm giữ mọi quyền lực và luôn có điều họ muốn, nhưng điều đó không đúng qua câu chuyện này.