Mangala đã có 3 lần được khoác áo ĐT Pháp, anh chơi ở vị trí trung vệ và được định giá 40 triệu euro (tương đương 32 triệu bảng). Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Hè, cầu thủ 23 tuổi này được chờ đợi sẽ tới Anh trong ngày hôm nay để hoàn tất các thủ tục cuối cùng cho phép anh trở thành thành viên của Man City. Về phần mình, Porto cũng đã đồng ý bán hậu vệ chủ chốt của mình cho Man City.
Nếu vụ chuyển nhượng được hoàn tất trong ít giờ tới thì đây là chuyện không khiến ai bất ngờ. Đơn giản, Man City tỏ ra rất nghiêm túc trong nỗ lực nhằm đưa Mangala về Etihad thời gian qua, và thực tế là cựu hậu vệ Standard Liege cũng đã tới bệnh viện Bridgewater ở Anh để tiến hành kiểm tra y tế vào hôm 12/7.
Man City đã cố gắng giữ kín chuyện này, nhưng do bất cẩn nên hồi cuối tháng Bẩy vừa qua, họ từng cho đăng đoạn video trong đó có ghi lại cuộc trả lời phỏng vấn của Mangala. Trong clip, chính Mangala đã xác nhận chuyện anh tới bệnh viện Bridgewater để kiểm tra sức khỏe.
Đoạn video trên sau đó được gỡ khỏi trang web chính thức của Man City, nhưng The Citzens rõ ràng đã để lộ thông tin và bằng chứng không thể chối cãi về việc họ tiếp cận Mangala. Nếu chuyển đến Man City, Mangala sẽ trở thành tân binh thứ 4 đầu quân cho đội bóng của HLV Manuel Pellegrini trong mùa Hè năm nay. Trước đó, Man City từng chiêu mộ thành công hậu vệ cánh phải Bacary Sagna (từ Arsenal), thủ thành Willy Caballero (từ Malaga) và tiền vệ Fernando (từ Porto).