Bóng Đá Plus trên MXH

Sepp Blatter: 80 tuổi vẫn làm... Chủ tịch FIFA tốt!
Khương Duy - Kinh Kha • 14:07 ngày 16/10/2014
Chắc chắn Sepp Blatter sẽ giữ ghế chủ tịch FIFA thêm một nhiệm kỳ, bắt đầu từ năm 2015. Và như thế có nghĩa là triều đại Havelange - Blatter tiếp tục bền vững, hơn 40 năm, trước cái nhìn tuyệt vọng của UEFA.
    BLATTER GIỮ GHẾ VỮNG CHẮC
    Khi FIFA bầu cử chức Chủ tịch vào năm 2015 thì Sepp Blatter đã ở tuổi 79, và ông chắc chắn đắc cử do không có đối thủ nào tranh chấp. Đấy sẽ là nhiệm kỳ thứ 5 của Blatter trong cương vị chủ tịch FIFA, kéo dài ít nhất là đến khi ông bước vào tuổi 83. Thế giới bóng đá sẽ như thế nào khi được dẫn dắt bởi một ông lão như vậy?

    Hình như cũng chẳng quan trọng. Bằng chứng: đa số trong 209 thành viên FIFA ủng hộ Blatter tranh cử chủ tịch lần nữa. Đề nghị giới hạn tuổi đối với các ứng cử viên tranh chức chủ tịch FIFA đã bị phủ quyết. Đề nghị giới hạn số nhiệm kỳ khi một người giữ ghế chủ tịch FIFA cũng bị phủ quyết.

    Đại diện của 5 trong 6 LĐBĐ cấp châu lục vỗ tay rào rào trước những kết quả hết sức quan trọng đối với mục tiêu tiếp tục giữ ghế chủ tịch của Sepp Blatter. Không nói cũng biết, UEFA là LĐBĐ cấp châu lục duy nhất phản đối những gì vừa nêu. Họ đã tin vào “lời hứa” của Blatter hồi năm 2011, rằng ông ta sẽ “chỉ” ngồi ghế chủ tịch FIFA lần nữa trong nhiệm kỳ ấy. Thất bại! 

    Họ kêu gọi Blatter rút lui để thực hiện thời hứa. Thất bại! Họ đề nghị các điều khoản mới liên quan đến ghế chủ tịch FIFA trong tương lại. Thất bại! Và bây giờ, hy vọng cuối cùng của bóng đá châu Âu trong cuộc chiến chống Blatter là một cuộc đua tay đôi ở kỳ bầu cử sắp tới cũng thất bại nốt. Chủ tịch UEFA Michel Platini - người duy nhất có thể tranh ghế với Blatter vào năm 2015 - đã chính thức tuyên bố không tham gia cuộc đua.

    VÌ SAO PHẢI CHỐNG BLATTER?
    Không có gì lạ khi (cựu) chủ tịch LĐBĐ Anh Lord Triesman nói rằng FIFA là ổ tham nhũng, hối lộ, là một gia đình mafia. Từ cuối thế kỷ trước, chính xác là năm 1998, giới lãnh đạo bóng đá châu Âu đã hả hê chuẩn bị “tiễn” Joao Havelange khỏi ghế chủ tịch FIFA, chào đón chủ tịch UEFA Lennart Johansson trong cương vị mới. 



    Bản thân Havelange cũng coi như chấp nhận điều ấy, bởi ông đã 82 tuổi và dẫn dắt FIFA suốt 24 năm. Nhưng vì quá ngây thơ trong việc ăn mừng chiến thắng trước phút 90, vì lỡ hứa hẹn sẽ đưa những chuyện chia chác mờ ám ra ánh sáng như một cách cải tổ FIFA, UEFA bất ngờ thất bại vào giờ chót.

    Để bảo vệ cho cả một hệ thống cũ, cũng là bảo vệ chính mình, Havelange đi khắp thế giới - hầu như mỗi ngày một nước - để vận động cho “cánh tay mặt” Sepp Blatter. Thắng Johansson một cách ngoạn mục trong kỳ bầu cử 1998, Blatter giữ ghế chủ tịch FIFA đến tận bây giờ.

    Nói cách khác, cặp bài trùng Havelange - Blatter đã điều khiển FIFA suốt 40 năm liền, và cả một hệ thống cũ chưa bị đe dọa trong 4 thập kỷ. UEFA luôn muốn lật đổ Blatter là để phanh phui sổ sách tài chính, để đưa ra ánh sáng những gì Havelange và Blatter đã làm, cũng có nghĩa là để thay đổi tận gốc cách điều hành hành FIFA. Đấy thật sự là một cuộc chiến quyền lực. Và đấy là cuộc chiến mà UEFA đã thất bại đến tận bây giờ.

    PLATINI KHÔNG THỂ CHIẾN THẮNG
    Hồi năm 2011, chủ tịch LĐBĐ châu Á Mohammed Bin Hammam “tấn công” Blatter bằng cách bước ra tranh ghế chủ tịch FIFA. Ngay trước khi “trận đấu” khai diễn, scandal “mua phiếu” của Bin Hammam bùng nổ và ông bị cấm vĩnh viễn mọi hoạt động liên quan đến bóng đá. 

    Khiếu nại thành công ở tòa CAS, Bin Hammam lại bị FIFA cấm vĩnh viễn theo một tội danh khác. Quá dễ để Michel Platini rút ra bài học cho bất cứ ai chống lại Blatter. Vậy nên, ông đành ngoan ngoãn từ bỏ ý định tiếm quyền khi Blatter tuyên bố sẽ tranh cử lần nữa.

    Platini là một ngôi sao của bóng đá thế giới. Nhưng cái thế giới bóng đá trong tay Blatter lại khác. Đấy là cái thế giới mà một phiếu của Djibouti cũng có giá trị ngang với một phiếu của Pháp, là nơi mà số phiếu của UEFA trở nên lọt thỏm trong tổng số 209 phiếu bầu. Platini không thể chiến thắng. Ông đành phải chờ đến khi Blatter đã 83 tuổi. Khi ấy, Blatter “chọn” ai kế vị, đấy lại là cả một câu chuyện khác.



    Muốn thống trị cả... vũ trụ
    Tại phiên họp toàn thể FIFA hồi tháng 6, trong khi phái đoàn châu Âu kêu gọi Sepp Blatter rút lui khỏi ghế chủ tịch FIFA, thì ông lại tỏ ra nghiêm túc với một ý tưởng xanh rờn: “Chúng ta nên hình dung những điều bay bổng hơn. Chẳng hạn một ngày nào đó, chúng ta sẽ chơi bóng trên hành tinh khác. Tại sao không? Tại sao chỉ có mỗi cúp thế giới. Tại sao chúng ta không thể nghĩ đến một giải vô địch liên hành tinh?”.

    Blatter: “Hãy ra tranh cử với tôi”!
    Ngài chủ tịch FIFA “phản công” rất sắc bén đối với tất cả những ai đã và đang chỉ trích ông. Chẳng những vậy, ông còn ngạo nghễ “dự đoán kết quả” cho mọi đối thủ. Blatter thách thức: “Đừng nói, hãy bước ra chiến đấu, và xem kết quả”. Ông bình luận thêm: “Có người bảo tôi không nên là một ứng viên, hoặc không nên để tôi đắc cử. Muốn tôi không đắc cử, họ có thể bước ra tranh cử. Đấy là điều rất tốt đẹp và tôi rất vui. Ai muốn mạo hiểm, hãy cứ mạo hiểm. Nhưng khi bạn mạo hiểm, bạn đương nhiên phải chấp nhận nguy cơ thất bại”.

    Thủ đoạn giống nhau như hai giọt nước!
    Dĩ nhiên, Sepp Blatter và Michel Platini thì khác hẳn nhau về hình ảnh bên ngoài. Nhưng những gì họ nói về nhau, và những gì họ làm sau khi nói, lại tương đồng đến mức kỳ lạ. Nhắc lại những sự kiện có thật 100% sau đây để NHM bóng đá hiểu hơn về Michel Platini trong vai trò “chính khách bóng đá”, chứ không phải một cựu danh thủ được cả thế giới yêu mến.

    Ngày 12/6, tại Brazil, Michel Platini nói với phóng viên L’Equipe: “Tôi không ủng hộ ông ta (Sepp Blatter) nữa. Tôi đã biết ông ta từ rất lâu và tôi thích ông ta. Nhưng tôi không muốn thấy ông ta (làm chủ tịch FIFA) thêm một nhiệm kỳ nữa. Tôi đã ủng hộ ông ta hồi năm 1998. Nhưng tôi không ủng hộ ông ta trong năm 2014. Tôi cũng sẽ không ủng hộ nữa trong tương lai. FIFA cần một luồng gió mới”.

    Cũng ở thời điểm ấy, giới chức lãnh đạo bóng đá châu Âu kêu gọi Blatter rút lui trong phiên họp FIFA ngay trước ngày khai mạc World Cup 2014. Và Platini không phủ nhận ý định tranh ghế chủ tịch FIFA vào năm 2015. Ông nói: “Đấy là một lựa chọn”. Rồi Platini nói thêm về Blatter: “Vào năm 2011, ông ta đã nói với chúng tôi rằng đấy là nhiệm kỳ cuối cùng của mình”. Cuối cùng, Platini hẹn sẽ tuyên bố chính thức dự định của mình tại châu Âu, trong ngày bốc thăm chia bảng Champions League.

    “Tuyên bố chính thức” ấy như thế nào? Platini nói ông muốn dẫn dắt UEFA thêm một nhiệm kỳ nữa, nghĩa là sẽ không ra tranh cử chủ tịch FIFA vào năm 2015. Ông nhấn mạnh: “Đây là một quyết định của trái tim, là một quyết định vì bóng đá”.

    Thế còn Blatter? Hơn 20 năm về trước, ông cũng nói về Joao Havelange (chủ tịch FIFA khi ấy): “FIFA cần có một sự thay đổi. Ông ấy (Havelange) quá già, lại độc đoán. Các bạn hãy ủng hộ tôi trong kỳ bầu cử kế tiếp”. Báo chí đưa tin tràn ngập. Nhưng Havelange bất ngờ tuyên bố tiếp tục tranh ghế chủ tịch FIFA. Và Blatter lập tức trở cờ: “Tôi muốn tiếp tục làm việc trong cương vị tổng thư ký FIFA. Tranh ghế chủ tịch FIFA ư? Đấy là báo chí nói”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội