Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Toshiya Miura - Đề cao tính kỷ luật & chuyên nghiệp
Trung Yên • 06:33 ngày 27/09/2014
Mojatab Warzeera, phóng viên của Ettelaat, một trong những tờ báo giấy lâu đời nhất của Iran, giơ ngón tay cái về phía chúng tôi và không giấu vẻ mặt thán phục khi nói: “Vietnam? Football team, good!”. Trong khi đó, một phóng viên đến từ Iraq (cố nén vẻ mặt hả hê) cũng giơ ngón tay cái và khẳng định: “Shock!”. Chuyện gì vậy?
    Đó là phần mở đầu câu chuyện giữa chúng tôi và một nhóm phóng viên châu Á trong lúc chờ chuyến xe bus cuối cùng về làng báo chí Asiad. Có lẽ, sốc thật vì không ai nghĩ một đội bóng, với đa phần cầu thủ chất lượng không thuộc dạng “đỉnh”, với vỏn vẹn 3 tuần tập luyện chuẩn bị, với màn trình diễn lóng ngóng trước các đàn anh tại sân Hàng Đẫy (thua 1-3), lại tạo nên “cơn địa chấn”, nã tới 4 bàn vào lưới ĐT Olympic Iran - thế hệ cầu thủ kế cận các học trò của HLV Carlos Queiroz vừa trở về từ Brazil 2014. 

    “TOSHIYA MIURA! ÔNG TA LÀ AI?”

    Anh chàng phóng viên Iran nhiệt tình kể trên không có khái niệm gì khi chúng tôi nói tên HLV trưởng của Olympic Việt Nam, Toshiya Miura. Điều duy nhất anh ta có thể chắc chắn là Olympic Việt Nam rất mạnh, mạnh thực sự so với các đối thủ Olympic Iran và Kyrgyzstan. 

    Chỉ có điều, Warzeera không hiểu và tò mò muốn biết Olympic Việt Nam đã tập huấn và tập luyện ở đâu, mà có thể bằng những “little players - cầu thủ nhỏ xíu” chơi thứ bóng đá tốc độ và đảm bảo bền thể lực đến vậy? Đó là điều mà chính HLV Eshenov Mirian của Olympic Kyrgyzstan sau này cũng thừa nhận, khi đội bóng của ông thất bại 0-1 trước Olympic Việt Nam ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. 

    “Họ rất nhanh và chơi với phong cách tốc độ. Chúng tôi đã đá tốt hơn trong hiệp 2, và hy vọng họ sẽ xuống sức ở những phút cuối trận nhưng điều đó không xảy ra, và dù chúng tôi có những cơ hội để ghi bàn, nhưng chiến thắng đã thuộc về họ. Xin chúc mừng Olympic Việt Nam”, HLV Eshenov nói. 

    Chiến thắng 4-1 trước O.Iran, tiếp nối bằng tỉ số 1-0 trước Olympic Kyrgyzstan khiến bóng đá Việt Nam lần đầu tiên chứng kiến một đội bóng giành toàn thắng ở vòng bảng của một kỳ Asian Games, và CĐV Việt Nam lên cơn sốt hầm hập. Nhưng, “kiến trúc sư” của chiến tích ấy vẫn giữ vẻ mặt “lạnh tanh” và phong thái sư phạm thường lệ, khi đứng trên sân Seunggi quan sát các học trò thi đấu. 

    Ở đó, vị HLV người Nhật Bản, từng phải đối mặt với những dấu hỏi về năng lực huấn luyện khi mới đặt chân tới Việt Nam, tay cầm đồng hồ bấm giờ, tay cầm sa bàn, im lặng đứng nhìn các cầu thủ miệt mài, lặp đi lặp lại từng động tác, bài tập theo giáo án chiến thuật. 

    Có đôi khi, ông chạy tới, nhẹ nhàng đưa ra những chỉ dẫn cho Hoàng Lâm hay Ngọc Hải về cách thức đứng phòng ngự, chống những pha treo bóng bổng vào trong khu cấm địa, cũng như gọi riêng 1-2 cầu thủ thực hiện không tốt bài tập, tế nhị nhắc nhở họ những điều cần làm. 

    Không chỉ đòi hỏi thực hiện lặp đi lặp lại một động tác, một bài tập trong nhiều lần, khiến các cầu thủ hầu như trở thành phản xạ có điều kiện với những pha bóng tương tự trong thực tế thi đấu, vị HLV bị chính học trò gọi sau lưng là “người máy” còn nghiêm ngặt về mặt thời gian ở những bài tập phòng ngự hay lên bóng dọc biên. 

    Với chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay, Miura tính thời gian và “ra đề bài” cho các trung vệ (Duy Khánh, Hoàng Lâm, Ngọc Hải), tiền vệ trung tâm (Huy Hùng, Hoàng Thịnh) hay tiền vệ biên (Quách Tân, Ngọc Thắng) phải đảm bảo đúng thời gian để phá bóng xa khỏi khu cấm địa, hay với tiền vệ trung tâm là phải mở được bóng ra biên, còn với tiền vệ cánh thì phải có mặt tại vị trí đặt marker bên phần sân đối thủ. 

    “Thầy căn bao nhiêu giây, phút?”, chúng tôi hỏi nhỏ các cầu thủ khi họ ra lề sân để tiếp nước. Tất cả đều lắc đầu, bởi chẳng ai biết thế nào là đạt, biết rằng, chuyển động tác hay bài tập có nghĩa là… “thoát”. 

    “NHANH & ĐƠN GIẢN”

    Nếu Henrique Calisto nổi tiếng ở Việt Nam với câu khẩu hiệu “Fighting! Fighting! Fighting!”, thông điệp của Toshiya Miura là: “Fast& Simple!”. Không có giới hạn trong những tình huống tắc bóng của hậu vệ, không có chỉ định về hình thức xử lý bóng đối với tiền vệ, Miura chỉ có yêu cầu: “1-2 chạm và bóng sang sân kia!”. 

    HLV người Bồ ngày xưa nổi tiếng vì thái độ nhiệt huyết trên sân tập, sân đấu. Cánh phóng viên thể thao Việt Nam chẳng xa lạ gì hình ảnh Calisto túm áo cầu thủ, giằng co, quăng quật như thể sắp “hành hạ, tra tấn” anh chàng tội nghiệp vì làm sai yêu cầu. 

    NHM Việt Nam cũng không ít lần chứng kiến hình ảnh “ngài râu kẽm” đỏ mặt tía tai phản ứng quan chức trận đấu, trọng tài, thậm chí cả HLV của đối thủ. Đó là điều hoàn toàn chưa thấy ở Miura, một người tôn trọng sự lịch thiệp, chừng mực, kỷ luật và chính xác như đặc trưng thường thấy ở đa số người Nhật Bản. 

    Nhưng, nếu các cầu thủ U23 của Calisto ngày xưa từng bỏ ăn vì oải người, vì “chối” khối lượng khi đi tập huấn tại Trung Quốc; giờ với Miura, các cầu thủ Olympic Việt Nam hôm nay cũng từng “thoát xác” vì những bài tập vận động cự ly ngắn với bóng bằng tay, xử lý bóng 1 chạm theo đồng hồ bấm giờ, chạy bền nâng thể lực. 

    Nếu Calisto xưa chuyên trị tấn công biên, với cách xếp người tréo giò (Thành Lương thuận chân trái sang đá cánh phải, Vũ Phong thuận chân phải sang đá cánh trái), Miura chủ trương mở rộng không gian chơi bóng tột độ, nhưng đòi hỏi cường độ vận động của tiền vệ biên nhanh hơn, mạnh hơn, rộng hơn. 

    Một ngày trước trận đấu với Olympic Kyrgyzstan, Miura vẫn “hành” các học trò đủ 90 phút, bằng “đúng giáo án như ngày thường bọn em vẫn tập”, lời một cầu thủ Olympic Việt Nam. 

    Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn lắc đầu phân bua với cánh phóng viên theo dõi đội bóng tập trên sân: “Đây là giảm khối lượng rồi đấy. Mấy hôm còn ở Việt Nam, bọn trẻ nhoài người đến mức, hỏi chúng nó còn ngại trả lời vì mệt quá. Thời gian chuẩn bị 3 tuần đúng là quá ít, nhưng ông ấy có phương pháp phù hợp. Và mọi người thấy đấy, các cháu đều “nuốt trôi” hết rồi”. 

    Khác với phong cách khi giao tiếp với HLV Calisto, ông Trần Quốc Tuấn không giữ phong thái “người nhà” khi thăm hỏi HLV Miura. Ở đó giữa sân tập, họ đứng dưới trời nắng, khi các trợ lý HLV thu dọn marker và bóng tập, các cầu thủ giãn cơ dưới bóng râm, ông Tuấn “tổng” và HLV Miura đứng trao đổi với nhau bằng vẻ trịnh trọng, như quy chuẩn của người Nhật. 

    Có chứng kiến nét mặt của ông Tuấn “tổng”, đứng ngồi không yên khi Olympic Kyrgyzstan dồn dập ép sân, khi Olympic Việt Nam đang dẫn trước 1-0, trong khi Miura khoanh tay, đứng tựa cột sắt trong khu kỹ thuật, người ta mới thừa nhận “người máy quả thật ít biểu cảm”. 

    HLV người Nhật từ chối bình luận về việc Hoàng Thịnh hay Hồng Quân nhường quả đá 11m cho Vũ Minh Tuấn, quyết định chiến thắng 1-0, để dành tặng cho mình và người thân trong một ngày đặc biệt, bởi điều quan trọng cuối cùng vẫn là chiến thắng - có lẽ, ông ta nghĩ thế!? Nhưng có một điều chắc chắn mà ông Tuấn “tổng”, các cầu thủ và các phóng viên thể thao Việt Nam tại Hàn Quốc (những ngày này) biết rõ ràng: “Đừng bước vào sân khi đội đang tập!”.  

    THÔNG TIN

    Các cầu thủ Việt Nam đúng là có vóc người nhỏ, như người Nhật Bản. Nhưng điều quan trọng là họ có tốc độ. Với tốc độ, họ có thể lợi thế hơn đối thủ ở những tình huống cụ thể, hay khi phải đối đầu tay đôi. Tốc độ và kỹ thuật là những yếu tố cần có trong bóng đá. Và đó mới là điều tôi đòi hỏi ở họ”, Miura khẳng định, sau khi ngớ người trước câu hỏi, rằng: “Ông từng trả lời phỏng vấn của truyền hình nước ngoài, rằng cầu thủ Việt Nam không mạnh về thể lực, giờ ông có thay đổi quan điểm đó?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội