Bóng Đá Plus trên MXH

B.Bình Dương vô địch sớm 2 vòng: Bí quyết nằm ở chữ tiền
Trung Yên • 20:00 ngày 11/09/2015
Khi V.League còn tới 2 vòng đấu nữa mới kết thúc, Becamex Bình Dương đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng với hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu kèm theo.
    Kết quả này không có gì bất ngờ bởi bằng cách chi tiêu mạnh tay, tậu bất kỳ ngôi sao nào mình muốn, đội bóng đất Thủ sở hữu đội hình quá mạnh, ngay cả những thành viên dự bị của họ cũng là niềm mơ ước với nhiều đội bóng khác.

    CHIẾN TÍCH LẪY LỪNG
    Ngay sau khi trọng tài Võ Quang Vinh thổi còi kết thúc trận đấu trên sân Lạch Tray, cầu thủ B.BD lao ra đường piste, dùng điện thoại để theo dõi những phút còn lại ít ỏi của màn so tài giữa đối thủ bám đuổi họ FLC Thanh Hóa và QNK Quảng Nam. 

    Thời điểm Thanh Hưng ghi bàn ở phút 87, giúp đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc hoàn tất cú lội ngược dòng thắng 4-3 khó tin ngay tại xứ Thanh, cũng là lúc thầy trò GĐKT Mai Đức Chung lao vào ôm nhau, nhảy múa, ăn mừng. 
    Đội bóng đất Thủ đăng quang sớm ngay tại Lạch Tray bởi dù để Hải Phòng cầm hòa không bàn thắng, họ vẫn hơn FLC Thanh Hóa 6 điểm và hơn cả về chỉ số đối đầu trong khi V.League 2015 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn.

    B.Bình Dương đã trở thành CLB giàu thành tích nhất kể từ khi giải vô địch quốc gia Việt Nam khoác lên mình cái tên V.League vào năm 2000. Đội bóng đất Thủ 4 lần đăng quang, nhiều gấp đôi những gì các đối thủ như HA.GL, ĐTLA, SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T đã làm được. 

    Đặc biệt, đây là lần thứ hai B.Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch. Chiến tích này vô cùng đáng nể phục bởi người ta thường nói trong bóng đá giành được chức vô địch đã khó, bảo vệ được nó còn khó hơn gấp bội.

    Không chỉ mang thêm một chiếc Cúp nữa về Thủ Dầu Một, mùa giải năm nay, B.Bình Dương còn thiết lập hàng loạt kỷ lục. Đầu tiên, việc dự đoán thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn vô địch V.League 2015 dường như rất đơn giản với người hâm mộ bởi trong 24 vòng đấu đã qua, có tới 21 vòng họ đứng ở vị trí số một. 


    Và dù sớm đăng quang, BLĐ đội bóng chủ sân Thủ Dầu Một vẫn “lệnh” cho toàn đội đá hết mình 2 vòng còn lại, bởi họ không muốn bị mang tiếng, không muốn tạo ra “những vết xước” trên danh hiệu danh giá mà mình vừa giành được. 

    Nếu tiếp tục hạ QNK Quảng Nam và Đồng Tháp, B.Bình Dương sẽ có 17 trận thắng ở mùa giải năm nay, xô đổ kỷ lục 16 trận thắng mà họ đã lập năm 2007, đồng thời cân bằng chiến tích đăng quang với số điểm nhiều nhất trong lịch sử V.League (55 điểm) mà họ đã lập cùng năm đó.

    “CẦM B.BD MÀ KHÔNG VÔ ĐỊCH THÌ VỨT”
    HLV Lê Thuỵ Hải là công thần, từng 3 lần giúp B.Bình Dương đăng quang ở đấu trường V.League. Tuy nhiên, vì vị chiến lược gia này liên tục phát ngôn gây sốc, làm ảnh hưởng tới hình ảnh của đội bóng, ban lãnh đạo CLB buộc phải nói lời chia tay với ông. 

    B.Bình Dương đã ngỏ lời mời HLV Nguyễn Hữu Thắng nhưng vị thuyền trưởng người xứ Nghệ từ chối vì muốn có thời gian chăm sóc người cha già đang bị bạo bệnh. Vạn bất đắc dĩ, đội bóng đất Thủ phải mời HLV Mai Đức Chung, người có nhiều kinh nghiệm cầm quân nhưng lại chưa một lần giành chức vô địch V.League. 

    Hai trận thua liên tiếp trước Sanna Khánh Hoà và HA.GL đã khiến người hâm mộ lo ngại việc thay tướng sẽ khiến B.Bình Dương mất ngai vàng nhưng các chuyên gia bóng đá thì vẫn tin chức vô địch không thể thoát khỏi tay họ và quả thực mọi chuyện đã đúng như vậy.

    Việc ai dẫn dắt B.Bình Dương không phải quá quan trọng bởi đội bóng này sở hữu lực lượng cực mạnh so với phần còn lại của V.League. Ví như giai đoạn đầu mùa giải, ngồi trên băng ghế dự bị của đội bóng đất thủ là Công Vinh, Xuân Luân, Tấn Tài... toàn những ngôi sao bạc tỷ mà nhiều đội bóng mơ cũng không có được vì kinh phí eo hẹp. 


    Khi nói về chuyện người lái trưởng của B.Bình Dương, nhiều người thường đùa nhau rằng nhiệm vụ của HLV ở đội bóng này chỉ là làm thế nào để các cầu thủ ngôi sao không nổi cáu khi bị dự bị. HLV Mai Đức Chung cũng từng tỏ ra khó chịu khi nhiều người nói ông chỉ việc “ném” 11 cầu thủ của B.Bình Dương vào sân, họ tự biết cách chơi và giành 3 điểm.

    “Cầm B.Bình Dương mà không vô địch V.League thì vứt đi”, đó là câu nói của bầu Đức. Ông chủ HA.GL có lý bởi dàn cầu thủ của đội bóng đất Thủ khủng không đối thủ. Trong trận gặp Hải Phòng ở vòng 24, GĐKT Mai Đức Chung sử dụng 7 nội binh thì tất cả đều là những người đã hoặc đang “ăn cơm tuyển” như Công Vinh, Anh Đức, Tấn Tài...

    Hai ngoại binh của họ là Mosses và Abass thì thuộc dạng những đội bóng lớn cũng thèm. Chưa kể, các nhà vô địch còn sử dụng thêm hai cầu thủ Việt kiều rất chất lượng là Michal Nguyễn và Đặng Văn Robert. Ngay cả với những cầu thủ ngồi ngoài như Quốc Thiện Esele, Phước Tứ, Tiến Thành, Trọng Hoàng, Văn Bình.... B.Bình Dương cũng có thể tạo ra một đội hình siêu đẳng mà khi đá các đối thủ hàng đầu như FLC Thanh Hoá, Hà Nội T&T, SLNA... có muốn thắng cũng cực kỳ khó khăn.

    Không phải ngẫu nhiên mà B.Bình Dương từng được gọi là “Chelsea Việt Nam”. Giống như đội bóng thành London cách đây ít năm hay Man City hiện tại, CLB đất thủ dùng chính sách bơm tiền mua siêu sao để tiến tới thành công nhanh nhất có thể.

    Ngoài chuyện tiền để mua các cầu thủ tên tuổi, thưởng cũng là vấn đề tạo ra khác biệt của B.Bình Dương. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, các đội thắt chặt chi tiêu, đội bóng đất Thủ vẫn thưởng 500 triệu đồng cho một trận thắng trên sân nhà và 600 triệu cho một trận thắng sân khách. Đặc biệt, ở sân Thủ Dầu Một không bao giờ có chuyện tiền lót tay, tiền lương hay thưởng “về kho” muộn. Với liều doping mạnh như vậy, không ngạc nhiên khi cầu thủ B.Bình Dương luôn ra sân với khí thế cao.

    Những gì không mua được bằng tiền, có thể được mua bằng rất nhiều tiền!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội