Bóng Đá Plus trên MXH

Bergkamp & Oezil: Sự giống nhau của 2 người nghệ sỹ
Nguyễn Thanh Nam • 05:40 ngày 25/02/2014
Việc Mesut Oezil đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu với Bayern đã được người ta đẩy lên thành một sự kiện, một vụ scandal. Liệu đây có phải là sự bất công ghê gớm, nếu so với những gì anh đã và sẽ làm cho CLB?
    Không nằm trong số phần đa các fan Pháo thủ, những người đang vô cùng thất vọng về Mesut Oezil sau vụ đá hỏng penalty, độc giả Nguyễn Thanh Nam đã chia sẻ cùng mục Bạn đọc viết ([email protected]) một bài viết, một bài tâm sự rất hay. Những liên tưởng của anh về hai sự kiện đã và đang xảy ra tại Arsenal, có lẽ sẽ khiến cho nhiều điều tiếng, sự chỉ trích bị... rút lại.

    Những ngày này, Mesut Oezil và cái giá 42,5 triệu bảng để đưa anh về đương nhiên trở thành chủ đề “hot” tại Arsenal. Hiển nhiên vì anh đã đá hỏng 1 quả penalty quan trọng, mà nếu thực hiện thành công nó, rất có thể trận đấu đã rẽ sang một hướng khác.

    Một sự lãng phí tiền bạc? Rất nhiều nhà báo và fan Arsenal tiêu cực đã nói như vậy. Có thể họ đúng, ít ra là dựa vào những gì vừa xảy ra. Nhưng tôi, người viết bài này, muốn nhắc các bạn đến một sự lãng phí khác, cách đây 19 năm...

    Dennis Bergkamp được Bruce Rioch và David Dein, 2 chuyên gia chuyển nhượng của Arsenal đem về từ Inter Milan với giá kỷ lục 7,5 triệu bảng, cao nhất nước Anh thời bấy giờ, phá luôn kỷ lục chuyển nhượng của CLB thời điểm đó với chỉ 2,5 triệu bảng.


    6 trận tịt ngòi trong vòng gần 2 tháng, cho tới khi cơn khát ấy chấm dứt vào tháng 10 năm 1995, trong trận gặp Southampton, “Ice man” mới ghi bàn thắng đầu tiên.

    Bạn thử tưởng tượng trong suốt gần 2 tháng ấy, Dennis Bergkamp phải hứng chịu những gì từ giới truyền thông và người hâm mộ. Tất nhiên thời điểm ấy mạng xã hội và Internet không bùng nổ dữ dội như bây giờ, cũng không có những cơn bão chỉ trích trên Twitter và Facebook, để Ozil phải lên trang cá nhân xin lỗi người hâm mộ. Nhưng báo chí xứ sở sương mù từ ngàn đời nay luôn là một con quái vật đói khát . Lời mô tả “ Waste of money” trên tờ The Sun mà cựu tuyển thủ và HLV đội U21 Anh, Stuart Pearce dành cho chàng trai người Hà Lan khi đó xem ra vẫn còn nhẹ nhàng lắm.


    “Anh ấy cũng đã từng đá hỏng một quả penalty quan trọng trong trận gặp MU vào năm 1999. Và mọi người cũng đã làm điều tương tự với anh ấy như với Mesut bây giờ. Thật tình cờ, ngày hôm nay, anh ấy có một bức tượng ở đây. Tất nhiên, anh ấy không có nó từ bạn - những người chỉ trích”. Phải, thật tình cờ, Wenger đã nói như vậy, và đó có thể là lời gửi gắm đến những ai nghi ngờ cậu học trò đắt giá của ông.

    Piers Morgan, một fan nổi tiếng của Arsenal (ông này là người dẫn chương trình truyền hình của kênh CNN, là người nổi tiếng với những lời bình luận tiêu cực về đội bóng, và đặc biệt là về Wenger, dĩ nhiên, bị rất nhiều fan Arsenal ghét) lại bảo vệ Ozil khá nhiệt tình trên trang twitter của mình. Đây là điều khá ngạc nhiên nếu so với những gì ông này đã từng làm với Ramsey, Giroud, và cả Mertesacker.


    Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi MC nổi tiếng này và HLV trưởng của Arsenal có chung quan điểm về một vấn đề nào đó sau nhiều năm. Dennis Berkamp sau này đã từ chối thực hiên tất cả các quả penalty sau cú hỏng ăn tại Old Traford. Có thể nhiều người sẽ cho rằng anh ấy là một người hèn nhát, thiếu bản lĩnh. Nhưng tôi thì lại nghĩ rằng, Oezil cũng giống như Dennis, luôn có một tâm hồn nhạy cảm. Và một người nghệ sỹ trên sân cỏ thì không nhất thiết phải thể hiện mình lúc nào cũng mạnh mẽ và cứng rắn.

    Bergkamp và Oezil cũng như Roberto Baggio, Riquelme, Beckham hay rất nhiều nghệ sỹ sân cỏ khác có thể vẽ nên những đường bóng tuyệt diệu, những pha bóng không tưởng, nhưng cuộc chiến cân não trên chấm 11 mét có lẽ chưa bao giờ dành cho họ. 


    Với sự giống nhau kỳ lạ đó,  biết đâu sau này, như Berkamp,  Ozil cũng “ tình cờ” có một bức tượng của mình được đặt đâu đó tại phía bắc thủ đô London.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội