Bóng Đá Plus trên MXH

Vì Real không phải… Rafael Nadal!
Hoàng Mai • 14:22 ngày 12/05/2014
Giấc mơ Decima đang trở thành một nỗi ám ảnh với người Madrid. Họ sẵn sàng bỏ cả mặt trận La Liga để phục vụ cho mục tiêu này. Nhưng xem ra đó không phải là tính toán khôn ngoan.
    Thi đấu liên tiếp 3 trận mà không thắng, qua đó chấm hết cơ hội đăng quang La Liga mùa này, Real Madrid cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại trước trận chung kết Champions League gặp Atletico Madrid. Chiếu theo phong độ hiện tại, một kịch bản xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra và lấy đi toàn bộ công sức của thày trò HLV Carlo Ancelotti trong khi đáng ra họ có thể làm được nhiều hơn thế. Chuyên mục Bạn đọc viết ([email protected]) giới thiệu đến quý độc giả bài viết của một bạn gửi từ hòm mail [email protected] chia sẻ về vấn đề này

    Vì Real không phải… Rafael Nadal!

    Giấc mơ Decima đang trở thành một nỗi ám ảnh với người Madrid. Họ sẵn sàng bỏ cả mặt trận La Liga để phục vụ cho mục tiêu này. Nhưng xem ra đó không phải là tính toán khôn ngoan.

    Những gì mà Real Madrid thể hiện ở 3 vòng đấu gần đây tại La Liga cho thấy tâm trí họ đang mơ mộng đến Da Luz vào ngày 24/5 tới. Hai trận hòa và một trận thua trước những Valencia, Valladolid và Celta Vigo không hề được đánh giá cao, trong bối cảnh cơ hội cạnh tranh chức vô địch giải quốc nội vẫn còn, cho thấy Real đang bị Decima làm cho quẫn trí.

    Câu hỏi đặt ra, vì muốn ăn chắc Decima nên Madrid không đủ mạo hiểm chiến đấu hết mình cho cả hy vọng mong manh ở La Liga, nghĩa là chấp nhận bỏ qua cơ hội giành "cú ăn ba" đầu tiên trong lịch sử? HLV Ancelotti hiển nhiên là đánh giá đối thủ trong trận chung kết Champions League rất cao bởi cả 2 lần chạm trán tại La Liga mùa này, Madrid của ông đều không thắng được Atletico. Nhưng ông nên biết, sự thận trọng quá mức có thể phải trả một cái giá đắt.



    Có ai nghĩ đến kịch bản tại Da Luz, Atletico có bàn dẫn trước, sau đó rút về chơi phòng ngự xe bus, và Madrid lại dính phải cái bẫy mà chính họ đã giăng ra trước Bayern cách đây nửa tháng tại Bernabeu? Decima quan trọng thật, vì Madrid đã chờ đợi suốt 12 năm, nhưng nó không phải là tất cả. Dễ dàng buông La Liga để rồi nếu thua trong trận chung kết Champions League, Ancelotti rất có thể sẽ phải ra đi, còn Madrid sẽ sống trong nỗi tiếc nuối vì một mùa giải mà đáng ra họ có thể có nhiều danh hiệu hơn?

    Trận thua trước Celta Vigo không phải là điều quá bất ngờ, nhất là khi Madrid đã chơi vật vờ khi đối mặt Valencia và Valladolid trước đó. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, là dường như Madrid không tin vào cơ hội nâng cúp La Liga của mình, trong lúc thực tế lại nói điều ngược lại. Cả Barca và Atletico đều đã mất điểm 2/3 trận gần đây, và nếu Madrid tập trung và quyết tâm hơn, họ đã có thể đòi lại lợi thế về cho mình.

    Sau trận thua trước Celta Vigo, HLV Carlo Ancelotti khẳng định Madrid không có ý định buông La Liga, mà là họ đã thiếu tập trung sau chiến thắng hoành tráng trước Bayern tại Champions League. Nói đúng hơn, Madrid muốn dồn sức cho Champions League, thay vì La Liga. Sư hời hợt bắt đầu từ trận hòa với Valencia ngay trên sân nhà, khi họ có bộ ba BBC trong đội hình. Rồi sau đó là việc đánh rơi chiến thắng trước Valladolid ở những phút cuối, dù đã dẫn trước tới gần 1 hiệp đấu. Nguyên nhân chính nằm ở tinh thần chiến đấu và chiến thuật, trước khi những vấn đề về nhân sự ập đến với họ.



    Chủ tịch Florentino Perez hùng hồn tuyên bố rằng “dù có chết cũng phải giành bằng được Decima” ở mùa giải năm nay. Ông nói điều đó sau khi chứng kiến Rafael Nadal hạ gục Roberto Bautista tại bán kết ATP Madrid. Nhưng Perez dường như đang quên mất một điều: Nadal chỉ có 1 mình, và anh ta có thể tự kiểm soát được tâm lý và tinh thần của bản thân, còn Madrid là một tập thể với những cá tính khác nhau, thật khó để ép họ “thi đấu đến chết” để giành lấy một danh hiệu nào đó…
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội