Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Michael Carrick: Bông hoa nở muộn
13:54 ngày 01/04/2015
Trong ngày mà Italia thiếu vắng lão tướng Andre Pirlo, thì đối thủ của họ, ĐT Anh, lại tình cờ tìm ra một Pirlo khác. Roy Hodgson đã có một “phát hiện mới” với một cầu thủ 33 tuổi.
    Nói là tình cờ, bởi “phát hiện” này chẳng hề nằm trong tính toán của Hodgson. Phút thứ 44, Chris Smalling không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân nhường chỗ cho Carrick, cầu thủ chưa bao giờ được Hodgson trọng dụng. Anh vắng mặt tại World Cup 2014, và trận gặp Lithuania cách đây ít ngày mới là lần trở lại ĐTQG đầu tiên của tiền vệ M.U sau 1 năm.

    VIDEO: Italia 1-1 Anh

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Kể từ thời điểm Carrick vào sân, Phil Jones nhường chỗ cho người đàn anh và trở lại vị trí trung vệ quen thuộc, bên cạnh Phil Jagielka. Carrick trám vào vai trò tiền vệ trụ, và lối chơi của “Tam sư” lập tức sáng sủa hơn.

    Jones là một trung vệ thật, nhưng khả năng phòng ngự của anh rõ ràng đáng bị đặt dấu hỏi ở tình huống bị Giorgio Chiellini – một hậu vệ khác – qua mặt, để rồi dẫn tới quả tạt cho Graziano Pelle đánh đầu ghi bàn ở phút 29. Không loại trừ khả năng, việc phải chơi vị trí không phải sở trường đã khiến anh bối rối.

    Nhưng vấn đề đáng nói hơn cả khâu phòng ngự của Jones, đó là những đường chuyền, kỹ năng điều tiết cần có của một tiền vệ trung tâm. Đây đáng tiếc lại hoàn toàn chẳng phải điểm mạnh của Jones, với liên tiếp những đường chuyền ngang hoặc chuyền về phía sau, và cũng thường tốn khá nhiều thời gian khống chế bóng cũng như đưa ra quyết định.


    Sự có mặt của Carrick mang tới sự khác biệt ngay lập tức. Anh cầm trịch lối chơi, biết cách chuyền về phía trước, và cũng biết mình phải chuyền ra sao ngay khi có bóng. Phía sau anh, Jones tỏ ra thoải mái hơn nhiều khi được trả lại vai trò trung vệ. Sự điềm tĩnh, tốc độ và sức mạnh trong lối chơi, những điểm mạnh từng làm nên một cầu thủ trẻ giàu triển vọng nhất nước Anh đã được bộc lộ đầy đủ.

    ĐT Anh luôn bị xem là một “đội bóng lớn của những trận cầu nhỏ”. Họ dễ dàng phô diễn sức mạnh trước những đối thủ yếu, nhưng lại thiếu đi yếu tố bản lĩnh và đẳng cấp để có thể giành những kết quả tốt khi gặp phải những đội bóng đồng cân lạng hoặc mạnh hơn mình. Nhưng với Carrick, điều này hoàn toàn có thể thay đổi. Miễn là Hodgson tiếp tục sử dụng anh trong vai trò giống như một "Pirlo của ĐT Anh".

    Mặc dù khởi nghiệp ĐTQG từ rất sớm, chính xác là tháng 5 năm 2001, Carrick mới chỉ có được 32 lần khoác màu áo "Tam sư" tính tới trận gặp Lithuania trong khuôn khổ VL EURO 2016. Năm tháng đỉnh cao của cựu tiền vệ Tottenham, xui rủi thay, lại trùng khớp với thời kỳ bộ đôi Steven Gerrard-Frank Lampard “làm mưa làm gió”. Ấy là chưa kể một Owen Hargreaves với xu hướng phòng ngự rõ ràng hơn càng hạn chế thêm cơ hội ra sân của Carrick.

    Nhưng giờ đã khác. Bóng đá hiện đại không còn chỗ cho Gerrard và Lampard, những ngôi sao dựa nhiều vào yếu tố sức mạnh để tỏa sáng, nhưng vẫn ưu ái mẫu cầu thủ thông minh, cầm bóng tốt như Carrick. Thậm chí, có thể nói kỹ năng của anh chính là điều ĐT Anh còn thiếu trong những trận cầu đỉnh cao.


    Ở M.U, những phẩm chất của Carrick chưa bao giờ bị nghi ngờ. Sir Alex Ferguson từng khẳng định rằng thời của những tiền vệ trụ với những cú tắc bóng quyết liệt đã qua: “Trong bóng đá hiện đại, bạn không cần chơi như thế nữa. Giờ chúng ta cần khả năng phán đoán và đọc trận đấu hơn, và ở Carrick, tôi có được điều đó. Cậu ấy chẳng hề thua kém Luka Modric, Yaya Toure hay Gerrard”.

    Đầu mùa giải năm nay, quan điểm ấy được “Ông già gân” lặp lại một lần nữa, rõ ràng hơn: “Cậu ấy là cầu thủ Anh hay nhất!”. Đồng tình với quan điểm đó là người kế vị của Ferguson tại M.U, Louis van Gaal: “Carrick quan trọng bởi cậu ấy là cầu thủ hiếm hoi đọc được trận đấu ngay trên sân cỏ. Cậu ấy cũng có thể tung ra những đường chuyền lên phía trước, và tôi thích cách chơi ấy”.

    Giao hữu là thời gian để thử nghiệm, để đánh giá. Và sau trận giao hữu với Italia, Hodgson chí ít đã có được 2 câu trả lời: Jones không thể đá tốt tiền vệ trụ bằng trung vệ, và Carrick xứng đáng được tin tưởng nhiều hơn. "Pirlo nước Anh" đã 33 tuổi và sẽ xấp xỉ 35 khi cùng ĐT Anh bước vào VCK EURO 2016. Vẫn chưa phải quá muộn nếu biết rằng ở độ tuổi đó, Pirlo vẫn chinh chiến cùng Italia tại Brazil 1 năm về trước.
    Việt Dũng • 13:54 ngày 01/04/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay