Trong trận tiếp Đức rạng sáng qua, khi Toni Kroos tung quả tạt vào vòng cấm tuyển Anh trong tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu, có đến 8 cầu thủ Anh trong vòng cấm địa của Joe Hart. Vậy mà họ vẫn để cho Per Mertesacker bật cao đánh đầu và ghi bàn. Chris Smalling bị đánh bại hoàn toàn ở pha tì đè trong khi Steven Gerrard , Phil Jagielka và Kyle Walker thì đóng vai những khán giả đúng nghĩa.
Nếu đường chuyền của Kroos không đến ở vị trí trung tâm mà đi về phía cột dọc xa, nhiều khả năng Anh vẫn sẽ bị lọt lưới vì Jerome Boateng đang đứng ở một vị trí rất thoải mái, không hề bị kèm. Khả năng tập trung của các cầu thủ Anh trước các tình huống tạt bóng của đối phương quả là đang gặp vấn đề. Điều ấy còn đáng lo ngại hơn việc Anh đã để thua 2 trận liên tiếp tại Wembley lần đầu tiên sau 36 năm.
Bên cạnh tình huống lật bóng ấy, các hậu vệ Anh cũng không tạo được sự yên tâm cho các đồng đội. Goetze, Reus và Sam đều lần lượt tạo ra những pha sóng gió. Trước đó, sự bất an luôn hiện diện trong suốt vòng loại. Kể cả đội bóng yếu Ba Lan cũng bao lần khiến Anh thót tim, họ chỉ không ghi bàn vì Lewandowski kém duyên mà thôi.
Phòng ngự, đấy sẽ là vấn đề đau đầu nhất của Roy Hodgson trước ngày mang quân đến Brazil.