Bóng Đá Plus trên MXH

“Tàn chi khoái đao”
• 09:01 ngày 11/09/2014
Thế hệ 7x, 8x khi còn nhỏ, hầu như ai cũng mê phim kiếm hiệp Hong Kong. Muôn màu muôn sắc, ly kỳ, mơ mộng và đôi lúc là quái đản nhưng có thể hiểu được, như môn võ tàn chi khoái đao (tự hủy một phần thân thể để luyện đao tuyệt đỉnh), hoặc Tịch tà kiếm phổ mà muốn luyện nó phải tự thiến.
    Đông Phương Bất Bại, Lâm Bình Chi hay thậm chí là kẻ tự xưng Quân tử Kiếm đã chọn con đường ấy với vọng cuồng bá chủ võ lâm thiên hạ.

    Khoan bàn đến khía cạnh khát vọng điên rồ và sự độc ác của các nhân vật võ lâm bá đạo, chỉ bàn đến một khía cạnh rất thật, không chỉ trong phim ảnh mà còn rất đời thường: đôi khi, để đạt mục tiêu, phải hy sinh thật lớn, thậm chí phải triệt tận gốc cái cũ để cái mới có cơ hội đâm chồi, nẩy lộc xanh tươi. 

    ĐT Italia của HLV Antonio Conte là một đội bóng rất mới về mọi phương diện so với thời Cesare Prandelli. Kết quả: hai trận đầu dưới thời Conte, Italia toàn thắng, trong đó có chiến thắng đầu tiên ở vòng loại EURO 2016 và trận giao hữu thắng Hà Lan 2-0 tại Bari. Tờ Gazzetta dello Sport lưu ý một chi tiết rất thú vị ở trận đấu đó: trong 17 cầu thủ được Conte sử dụng, có đến 13 người để râu quai nón rất dữ dằn. 


    Lập tức, có người so sánh Italia của Conte với đội bóng chày Boston Red Sox của Mỹ (với ông chủ là John Henry, cũng là chủ sở hữu của Liverpool) ở mùa giải 2013. Mùa 2012, Boston xếp chót toàn giải MLB của Mỹ. Nhưng 1 năm sau, đội vọt lên thành nhà vô địch. Một kỳ tích hiếm có của “Fear the Beards” (biệt danh của Boston, nghĩa là “Hãy sợ những anh chàng râu quai nón!”). Số là, các cầu thủ Boston cùng thống nhất để râu quai nón cho ngầu, nhưng họ không hù dọa đối thủ bằng ngoại hình mà bằng sự khổ luyện. Rất giống phương châm của Conte tại Juventus (nơi ông vô địch Italia 3 lần liên tiếp trong cương vị HLV) và bây giờ là Azzurri: hãy chuẩn bị tốt hơn, lao động nhiều hơn và thi đấu máu lửa hơn đối thủ! Đó chính là bí quyết thành công bước đầu của Conte tại ĐT Italia. Những bộ râu quai nón như của Simone Zaza chỉ là phần điểm xuyết tuyệt vời cho một Italia đầy cá tính, gai góc như chính ông thầy của đội bóng ấy. 

    Conte không phải nhân vật tầm thường. Đây là HLV từng… bị cấm hành nghề vì liên quan đến tiêu cực bóng đá. Tuy nhiên, ở Italia, người ta chấp nhận điều đó. 

    ĐT Italia không bao giờ chấp vặt hình thức, như Daniel Passarella không cho Fernando Redondo tham dự ĐT Argentina chỉ vì cầu thủ của Real Madrid này để tóc dài. Italia không ngại điều tiếng xấu do Conte mang lại, và cũng không do dự cho phép HLV này làm theo những gì ông muốn. Sự quyết đoán và lòng quyết tâm không bao giờ thiếu ở đội tuyển Italia, sức mạnh ấy đủ bù đắp cho sự thiếu thốn về tài năng hoặc khốn khó của nghịch cảnh.

    Italia vô địch World Cup 2006 và hạng nhì EURO 2012 khi mà rất ít người đặt niềm tin vào đội bóng này. Prandelli đã thất bại ở World Cup 2014 nhưng thành công ở EURO 2012, nếu là một quốc gia khác không phải Italia thì chưa chắc người kế nhiệm Prandelli dám thay đổi mạnh mẽ. Nhưng Conte khác biệt, ông ấy dám làm tất cả, như khi còn là cầu thủ Conte dám lĩnh băng thủ quân Juventus dù xét tài năng không thể so với các đồng đội Del Piero, Zidane, Boksic, Vieri, Deschamps, Buffon, Montero, Ferrara, Inzaghi, Davids…    

    Italia có lúc hay lúc dở, thậm chí tồi tệ nhưng luôn là đội có cá tính và đừng quên là từng 4 lần vô địch thế giới. Cái lý lẽ thành công đủ để người ta tin vào Conte, Italia và cái gọi là “tàn chi khoái đao”.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội