Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Italia tụt hậu so với châu Âu
Huy Hiếu • 07:27 ngày 15/11/2015
Thất bại 1-3 trước người Bỉ rạng sáng qua đã cho ĐT Italia một bài học quý để tự đánh giá sức mạnh đích thực của họ. Thầy trò HLV Antonio Conte đang tiến bộ, nhưng chưa đủ để bù lại khoảng trống do họ tụt hậu so với những đội bóng hàng đầu châu Âu.
    BÀN THẮNG
    Bỉ: Vertonghen (13’), De Bruyne (74’), Batshuayi (82’)
    Italia: Candreva (3’)

    VIDEO: Bỉ 3-1 Italia (Giao hữu Quốc tế 2015)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    TINH THẦN & SỰ HỨNG KHỞI

    So với màn trình diễn nhạt nhẽo, kém cỏi tại VCK World Cup 2014 dưới thời HLV Cesare Prandelli, ĐT Italia của HLV Conte đã có bước tiến đáng kể. Trận thua Bỉ 1-3 là khó có thể chấp nhận về mặt tỷ số, nhưng trên thực tế Azzurri đã chơi rất tốt trong phần lớn thời gian, có nhiều thời điểm lấn lướt đối thủ mạnh hơn. 

    HLV Conte đã tung ra sân hầu hết những tuyển thủ tốt nhất, không cho phép Azzurri chơi buông thả trong những trận giao hữu nữa, bởi đội bóng 4 lần vô địch thế giới cần lấy lại vị trí trên BXH FIFA. Italia đã nhập cuộc như những con sư tử, điều hiếm thấy trước đây trong các trận giao hữu. 

    Bàn thắng sớm của Antonio Candreva là hệ quả của chiến thuật đánh phủ đầu. Kể cả khi không nhắc đến cú đánh gót của Graziano Pelle khiến thủ môn Simon Mignolet đẩy bóng vào chân Candreva, pha leo biên tuyệt vời của Alessandro Florenzi đã cho thấy Azzurri đạt tinh thần tốt như thế nào.
     
    Chính tinh thần và sự hứng khởi đã giúp Italia đứng vững cho tới tận nửa sau của hiệp 2, thậm chí còn suýt thắng nếu cú đánh đầu dữ dội của Eder không tìm đến xà ngang.Nhưng cơ hội đáng tiếc của Eder đã giúp Italia nhìn ra được điểm yếu của chính họ ngay sau đó.


    SỨC CHỊU ĐỰNG SUY GIẢM

    Trong lịch sử, Italia từng không ít lần vượt qua những thời khắc gian nguy nhất nhờ thần kinh thép và sức chịu đựng phi thường. Có thể kể ra trận thắng Hà Lan trên chấm 11m ở bán kết EURO 2000, hay đánh bại Đức, Pháp ở bán kết và chung kết World Cup 2006. Nhưng lần này, Azzurri đã sụp đổ trong 20 phút cuối hiệp 2 trước sức ép của người Bỉ.

    Pha chuyền bóng hỏng vô duyên của hậu vệ được tin cậy nhất Leonardo Bonucci đã tạo điều kiện cho Kevin de Bruyne nâng tỷ số lên 2-1 cho Bỉ. Kể từ đó, thế trận vững chắc và phong cách lỳ lợm của Italia đã tạo dựng từ đầu trận biến mất. Những phút còn lại chỉ còn ý nghĩa thử thách sức chịu đựng của hàng thủ Italia trước cơn hưng phấn của người Bỉ. 

    ĐT Italia không những không thể gỡ hòa khi mất thế trận và để đối thủ giành lại đà tâm lý thuận lợi, mà còn nhận thêm 1 bàn thua nữa. Tất nhiên ở vị trí số 1 trên BXH FIFA, Bỉ ngày nay quá mạnh, nhưng việc đội quân của HLV Conte sụp đổ trong 20 phút cuối cũng cho thấy chất lượng cầu thủ và sức chịu đựng của Azzurri đã suy giảm ghê gớm. 

    Trong lúc Italia chững lại vì cuộc khủng hoảng tài năng, Bỉ và nhiều đối thủ khác đã vượt lên. Trận giao hữu ở Brussels rạng sáng qua đã cho thấy Azzurri tụt hậu như thế nào so với bóng đá châu Âu, bất chấp những nỗ lực gần đây của thầy trò HLV Conte.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Bỉ: Mignolet; Cavanda (Denayer 63’), Alderweireld, Lombaerts, Vertonghen; Witsel, Nainggolan, De Bruyne; Hazard, Lukaku (Batshuayi 63’), Carrasco (Mirallas 87’).
    Italia: Buffon; Darmian, Bonucci (Barzagli 90’), Chiellini, De Sciglio (Antonelli 89’); Florenzi (El Shaarawy 80’), Marchisio, Parolo (Soriano 59’), Candreva; Eder (Zaza 80’), Pellè (Okaka 80’).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội