Bóng Đá Plus trên MXH

Đức chỉ thắng "tí hon" Gibraltar 4-0: Nhà vô địch thất hứa
Mạnh Đức • 07:43 ngày 16/11/2014
Trước trận đấu với “tí hon” Gibraltar, thày trò Joachim Loew cam kết sẽ mang đến cho khán giả Đức một trận cầu mãn nhãn để tri ân sau năm 2014 đáng nhớ. Nhưng những gì diễn ra tại Nuernberg rạng sáng qua lại khiến tất cả thất vọng…
    TIẾNG LA Ó THAY TIẾNG VỖ TAY
    Người Đức có câu: “Một con ngựa khôn không bao giờ nhảy cao hơn so với chiều cao nó phải nhảy”. Song, câu nói trên không phù hợp với ĐT Đức ở hoàn cảnh này. Khi tất cả chờ đợi nhà ĐKVĐ thế giới phô diễn sức mạnh trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở năm 2014, thì họ lại có một màn trình diễn ở đẳng cấp thấp.

    Tại sân Grundig tại Nuernberg rạng sáng qua, những tiếng huýt sao la ó đã được thay cho những tràng pháo tay vốn quen thuộc ở những trận đấu với Đức. Rõ ràng, các CĐV chủ nhà tin tưởng về một cơn mưa bàn thắng, bởi Gibraltar là đối thủ yếu nhất tại vòng loại EURO 2016. Họ thậm chí đã kỳ vọng các nhà ĐKVĐ thế giới xô đổ kỷ lục về trận thắng đậm nhất (hiện đang là trận Đức thắng Nga 16-0 trong năm 1912). Nhưng rốt cuộc, đó là một trận cầu tẻ nhạt khi Đức chơi tấn công thiếu nhiệt và chỉ thắng với khiêm tốn 4-0 cho dù đối thủ Gibraltar chỉ biến dàn số đông cầu thủ trước khung thành để hạn chế bàn thua.

    Trận đấu với Gibraltar rạng sáng qua cùng một loạt những màn trình diễn kém cỏi khác nữa kể từ sau khi Đức vô địch World Cup 2014 đã làm các CĐV của nhà ĐKVĐ thế giới cảm thấy hụt hẫng. Một số người tiếc rẻ rằng đã chọn tới sân theo dõi Đức đá thay vì vào rạp xem bộ phim “Die Mannschaft” về hành trình vô địch World Cup 2014 của thày trò Joachim Loew. Số khác thì chỉ mong năm 2015 đến thật nhanh để họ có thể được xem một ĐT Đức thật sự, với đầy đủ anh tài và quan trọng hơn là không còn lâng lâng với chiến thắng tại Brazil mỗi khi xung trận.

    LOEW NÓNG MẶT
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Joachim Loew đã công khai bày tỏ sự không hài lòng về các học trò. “Đó là một cảm giác rất khó tả, nhưng chắc chắn không phải là cảm giác hài lòng. ĐT Đức đáng ra phải ghi ít nhất 4 bàn thắng nữa”, Loew nói. Ông cũng gián tiếp cảnh báo các học trò khi cho rằng ông “không thấy một số cầu thủ thể hiện gì trên sân”.


    Không khó để nhận ra rằng Loew cảm thấy không hài lòng với những thử nghiệm trên hàng công. Max Kruse được xếp đá chính, cao nhất cùng với Mueller trong sơ đồ 3-2-3-2 nhưng mất hút trong các tình huống tấn công của Đức. Kevin Volland sau khi được tung vào sân cũng không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Lukas Podolski dù hoạt động tích cực nhưng sự tự tin và chính xác là điều mà cầu thủ của Arsenal vẫn chưa tìm lại được.

    Chính vì thế mà dù bố trí tới 5 cầu thủ tấn công (3 tiền vệ công và 2 tiền đạo) từ đầu và tấn công với gần như cả đội hình, nhưng các cầu thủ Đức đã không thể có những bài phối hợp đánh trực diện như kỳ vọng. Họ phải sử dụng tới các pha xuống biên nhưng chất lượng những quả tạt là rất đáng báo động: 50 quả tạt bóng của các cầu thủ Đức trong trận chỉ có 6 đến đúng địa chỉ.

    Chính những thử nghiệm không thành công trên hàng công này khiến Đức vẫn phải nhờ tới tài săn bàn của Mueller và cái duyên của Goetze để giành chiến thắng. Đó rõ ràng không phải là điều mà Loew chờ đợi trước trận đấu này. Và nó khiến Loew thêm đau đầu với nhiệm vụ phải thắng Tây Ban Nha ở trận đấu tới đây để có thể giữ lời hứa “chia tay năm 2014 bằng một chiến thắng”.

    ĐỨC 4 - 0 GIBRALTAR

    Bàn thắng
    Đức: T.Mueller (12’, 29’); Goetze (38’), Santos (67’ phản lưới).

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Đức: Neuer; Mustafi, Boateng, Durm (Hector, 72’); Kroos (Lars Bender, 79’), Khedira (Volland, 60’), Goetze, Bellarabi, Podolski; Muller, Kruse.
    Gibraltar: Robba; Garcia, Artell, Wiseman, Ryan Casciaro, Chipolina; Perez (Priestley, 90’+1), Roy Chipolina, Sergeant (Santos, 58’), Walker; Lee Casciaro (Kyle Casciaro, 71’).

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội