Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trao thưởng và dự lễ bế mạc
Tối qua tại sân Thống Nhất đã diễn ra lễ bế mạc trang trọng và giàu cảm xúc của giải bóng đá U19 Quốc tế 2014 - Cúp NutiFood với sự tham dự của ông Lê Hùng Dũng - Quyền Chủ tịch VFF; ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty NutiFood, nhà tài trợ chính của giải. Sau trận đấu cuối cùng chiều qua, quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cùng các ông Đoàn Nguyên Đức, Trần Thanh Hải cũng đã xuống sân trao giải thưởng cho các đội tham dự giải.
Các danh hiệu của giải:
Vô địch: U19 Nhật Bản – Cúp và 100.000 USD
Hạng Nhì: U19 Tottenham – 70.000 USD
Hạng Ba: U19 AS Roma – 50.000 USD
Thủ môn xuất sắc nhất: Takagiwa Taru (U19 Nhật Bản)
Cầu thủ xuất sắc nhất: Takumi Minamino (U19 Nhật Bản)
HLV Guillaume raechen: “Hãy lấy sự yêu mến của NHM làm điểm tựa tiến lên!”
Sau trận đấu với U19 Tottenham, HLV trưởng U19 Việt Nam , ông Guillaume Graechen chia sẻ với các học trò: “Dù thế nào, các bạn đã có một giải đấu đáng ghi nhận. Điều quan trọng là các bạn đã cống hiến, đã chơi với những gì có thể. Dù kết quả có thể nào đi nữa thì các bạn cũng có quyền tự hào về mình bởi các bạn đã được các CĐV yêu mến đến phút giây cuối cùng. Tôi mong các bạn hãy lấy điều đó làm điểm tựa để tiến lên phía trước”.
Kỷ lục của sân Thống Nhất
Chưa có con số thống kê cụ thể, tuy nhiên theo một thành viên của BTC sân Thống Nhất (TP.HCM), giải bóng đá U19 Quốc tế 2014- Cúp NutiFood đã chứng kiến kỷ lục 3 trận đấu liên tục của U19 Việt Nam thì các khán đài kín chỗ ngồi, thậm chí các CĐV không còn… chỗ đứng. Đây là điều rất ít khi xảy ra ở sân Thống Nhất. Điều đặc biệt, trong trận đấu cuối cùng gặp U19 Tottenham, những tưởng dân “phe vé” ế ẩm sau trận thua cách biệt U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản thì phút chót tất cả vẫn bán đắt như tôm tươi.