Bóng Đá Plus trên MXH

Cái Tết Việt của Đặng Văn Robert: Tết từ nhà ra đến ngõ
Đức Nguyễn • 22:29 ngày 19/02/2015
Sau 6 năm làm rể và đón Tết tại Việt Nam, Đặng Văn Robert đã trở thành người Việt thực thụ. Hãy xem gia đình cầu thủ Việt kiều “điển trai” này đón Tết cổ truyền Việt Nam có gì đặc biệt.
    7 NĂM, VẪN KHỔ VÌ TIẾNG VIỆT
    Nhắc đến Đặng Văn Robert (Đặng Văn Việt) nhiều người nhớ đến anh không chỉ với phong cách chơi bóng rất nhiệt trên sân, mà còn bởi vẻ đẹp trai như “tài tử điện ảnh”. Đặng Văn Robert mang hai dòng máu (có cha là người Việt Nam còn mẹ là người Slovakia) với nước da trắng, thân hình chuẩn của một “người mẫu” (cao 1m80 nặng 74kg) cùng nụ cười “chết người” với cánh chị em.

    Năm 2008, Đặng Văn Robert trở về Việt Nam thử việc tại Sông Lam Nghệ An, nhưng mối hợp tác này bất thành. Ngay sau đó, anh xin về đầu quân cho Hải Phòng, đội bóng quê hương của cha từ năm 2009 đến 2010. Đến năm 2011, anh du Nam thi đấu cho Sài Gòn Xuân Thành rồi ngược ra Thanh Hóa chơi bóng tại đây 1 năm, trước khi ký hợp đồng với ĐKVĐ V.League Bình Dương.

    Sau 7 năm chơi bóng tại Việt Nam, Đặng Văn Robert giờ đã trở thành một người Việt thực thụ. Có chăng, vốn tiếng Việt của anh vẫn còn hạn chế. Bởi thế, trong những tình huống, câu chữ quá khó, chẳng hạn như buổi gặp với chúng tôi, anh chàng này phải “cầu viện” người bạn thân là trung vệ Trương Đình Luật nhờ làm… phiên dịch.

     “Tiếng Việt rất phong phú từ ngữ, hơn nữa mỗi vùng miền lại nói tiếng địa phương khác nhau nên, dù đã cố gắng, nhưng thú thật tôi vẫn chưa thể nghe và hiểu hết người đối diện nói điều gì. Tôi thấy học bóng đá dễ hơn nhiều lần so với học tiếng Việt. Đương nhiên có một người nói tôi hiểu nhất đó chính là bà xã của tôi. Chỉ cần cô ấy nói… bằng mắt là tôi biết mình cần phải làm gì” - Đặng Văn Robert thừa nhận việc học tiếng Việt của anh rất khó khăn.


    NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC
    Không như những cầu thủ Việt kiều khác, con đường tìm về với bóng đá Việt Nam của Đặng Văn Robert khá hanh thông. Hải Phòng không chỉ là mảnh đất giúp anh khởi nghiệp tại V.League, mà nơi đây còn là “thiên đường” gieo tình yêu và cũng là nơi cho cầu thủ này ngôi nhà và những đứa trẻ. 

    Các đồng đội của Đặng Văn Robert chia sẻ rằng, vẻ điển trai của anh chàng mang hai dòng máu Á - Âu này đã khiến cho không ít những “bóng hồng” đất Cảng “xin chết”. Thế nhưng, Đặng Văn Robert đã làm cho không ít người thất vọng, bởi cái tính cách e dè của mình. Và thực sự, “Bớt” dù là trai đẹp, nhưng anh không phải là một gã “Don Juan” hay một “tay chơi” mặc cho anh có đủ các yếu tố để chinh phục mọi chân dài. 

    Khước từ rất nhiều lời tỏ tình nhưng cuối cùng, Đặng Văn Robert đã “gục ngã” trước một cô gái đất Cảng có tên là Lương Thị Kim Ngân. Mối tình này lặng lẽ bắt đầu từ năm 2009 và cho đến năm 2012, chàng “hot boy” Việt kiều đã quyết chia tay đời độc thân của mình khi chính thức “góp gạo thổi cơm chung” với người tình 3 năm của mình.  

    Và bây giờ, Đặng Văn Robert là một người đàn ông hạnh phúc bởi anh không chỉ có một người vợ giỏi giang trong công việc mà cả việc quán xuyến, chăm lo cho gia đình đang sinh sống ở Hải Phòng. Đặc biệt, như tâm sự của cầu thủ Việt kiều này: “Tôi đang có 2 báu vật cuộc đời, đó chính là 2 cậu con trai Robert Junior đã được hơn 2 tuổi và Daniel sinh đã gần được 1 năm tuổi”.


    TẾT PHẢI CÓ BÁNH CHƯNG VÀ CẢ DƯA HÀNH
    Mang trong mình dòng máu Việt Nam, nên Tết Nguyên đán với Đặng Văn Robert cũng giống như bao người khác, vì đây là dịp để cả gia đình ấm cúng, quây quần bên mâm cơm ngày Tết. 

    Robert cho biết: “Cứ mỗi dịp Tết đến, bố tôi gác lại mọi công việc tất bật, từ Slovakia trở về Việt Nam để quây quần bên gia đình của con trai. Khi nào hết  Tết, ông sẽ trở lại bên đó để tiếp tục công việc. Có lẽ vì thế, mấy năm nay, gia đình tôi ăn Tết cũng lớn và vui từ trong nhà ra đến ngoài ngõ!”.

    Theo tiết lộ của Robert, bà xã của anh là người nội trợ rất giỏi và nấu các món ăn Việt Nam rất ngon. “Kim Ngân thực sự là một đầu bếp cừ khôi, cô ấy nấu được rất nhiều món, nên cứ về nhà là tôi không thể cưỡng lại những cơn thèm ăn, thế nên, hết Tết là tôi lại lên cân vù vù”. Cầu thủ đang chơi bóng cho Bình Dương không giấu được sự tự hào về người vợ của mình. 

    Cũng theo Đặng Văn Robert, cũng như bao gia đình Việt Nam khác, trong những ngày Tết, gia đình anh cũng chuẩn bị những món ăn truyền thống như: bánh chưng, dưa hành… Trong số đó, bánh chưng là món anh khá “khoái khẩu” và đã ăn thì ăn rất nhiều. 

    Trong những ngày Xuân, gia đình nhà Robert cũng giữ tập tục là đi chúc Tết và lì xì cho những người thân của mình. “Tôi cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái bởi năm mới thấy ai ai cũng mặc quần áo mới, rạng rỡ nụ cười. Tết thật tuyệt vời!”. Đặng Văn Robert bày tỏ niềm vui của mình.

    Sau hơn 6 năm sinh sống, lập gia đình và chơi bóng ở quê cha, rõ ràng Đặng Văn Robert đã trở thành một công dân Việt Nam đích thực. Và ngày Tết bây giờ với anh và cả gia đình càng trở nên thiêng liêng, ấm cúng bởi như bố anh vẫn dạy rằng, người Việt dù đi đâu làm gì thì “lá cũng rụng về cội!”. 

    Không bia rượu, không thuốc lá!
    “Uống bia béo lắm, còn hút thuốc ư, có hại cho sức khỏe, tập luyện yếu không đá chính, buồn lắm!” - Đặng Văn Robert đã nói như thế khi nhìn thấy các đồng đội của mình uống thuốc và cả thói quen uống bia sau mỗi trận đấu. Với Robert, nếu có, anh chỉ uống một chút vang đỏ trong ngày Tết, hoặc một chút bia trong những dịp thật đặc biệt.

    Không đâu bằng quê cha!
    Đặng Văn Robert cho biết, anh và gia đình dự tính sẽ định cư tại Việt Nam, bởi cuộc sống ở dải đất hình chữ S rất thoải mái. Với công việc hiện tại, anh đang có chỗ đứng ổn định ở đội bóng số 1 của Việt Nam là Bình Dương. “Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, vậy thì sao tôi phải đi đâu khi mà Việt Nam đã cho tôi một gia đình, một người vợ cùng những đứa con tuyệt vời” - Robert nói.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội