Cũng dễ hiểu cho sự lạc quan có phần hơi sớm của nhiều người hâm mộ, bởi thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã chính thức có mặt ở vòng bán kết sau trận thắng tối qua.
Trong phòng họp báo, ngay vị HLV trẻ của đội chủ nhà cũng đã trả lời tưng tửng với các phóng viên: “Đội U21 Báo TN.VN không có điểm yếu!”. Nhưng thực tế, sự thể hiện của các cầu thủ trẻ đội chủ nhà chưa khiến người xem yên tâm, nhất là ở hàng thủ. Nói thế, bởi những sai lầm ở các vị trí phòng ngự đã dẫn đến 2 bàn thua khá ngớ ngẩn trong hiệp 1 của U21 Báo TN.VN. Bên cạnh đó, các chân sút cũng chưa khiến người hâm mộ hài lòng vì bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Một điểm yếu cố hữu của các chân sút Việt Nam!
U21 Báo Thanh niên Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan (U21 Quốc tế báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Rời phòng hợp báo, HLV Minh Đức tâm sự: “Đội nhà thắng trận, đặc biệt thắng đối thủ đến từ Thái Lan luôn là niềm vui! Nhưng tôi nhắc các học trò của mình luôn phải cẩn trọng. Vì muốn có mặt ở trận chung kết, trước tiên phải thắng tất cả những trận đấu còn lại và đó là mục tiêu tôi đặt ra cho các cầu thủ của mình!”.
Sau trận thắng của U21 Báo TN.VN ở ngày ra quân, bên cạnh sự lạc quan vẫn có những ý kiến cho rằng, đối thủ U21 Thái Lan chỉ là những cầu thủ trẻ U19 của 2 CLB Muangthong và Assumption, vì thế có gì mà phải quá vui mừng? Tuy nhiên, cần nhìn nhận công bằng là U21 Báo TN.VN cũng là tập thể của nhiều cầu thủ trẻ và thực lực của đội bóng như HLV Phạm Minh Đức thừa nhận: “Đây chưa phải là những gương mặt tốt nhất của bóng đá Việt Nam lứa tuổi 21!”.
Thế nên, một trận thắng trước đối thủ đến từ Thái Lan có thể khiến người hâm mộ cảm thấy vui, nhưng thiết nghĩ, những cầu thủ trẻ của đội chủ nhà cũng đừng mơ mộng quá sớm. Tất cả vẫn còn cần sự nỗ lực của họ ở phía trước!