Cả hai chỉ ra về vào lúc 5h40 sáng hôm sau khi đã cùng mệt mỏi, nhưng chắc chắn vui vẻ vì có thời gian đầm ấm. Có thể cặp tình nhân hợp rồi tan, tan rồi hợp này sẽ lại cho nhau một cơ hội nữa.
Hamilton (30 tuổi) và Scherzinger (37 tuổi) đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nên rất bận rộn. Thật ra vấn đề không phải là vì không có thời gian cho nhau mà chia tay năm lần bảy lượt, mà là vì thói trăng hoa của Hamilton khiến Scherzinger mệt mỏi. Vì thế nên Scherzinger mới đến The Box xem buổi trình diễn của John Newman để giải sầu. Chẳng hiểu vì sao mà Hamilton cũng có mặt cùng một vài người bạn, nhưng sau đó siêu sao F1 này vào phòng riêng với Scherzinger.
Họ đã chia tay 4 lần trong 7 năm yêu nhau đầy sóng gió, nhưng cả hai cùng thừa nhận không dễ quên một mối tình thật tuyệt vời với rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đáng tiếc, Hamilton cũng nói điều này với vô số người tình của anh, trong đó có những cái tên cực kỳ sáng giá như siêu mẫu đang lên như diều Kendall Jenner (một thành viên của nhà Kim Kardashian) hoặc ca sĩ Rihanna. Tuy nhiên Hamilton cho biết anh rất cô đơn khi vắng Scherzinger, nhưng dĩ nhiên cô ca sĩ này không thể kè kè bên cạnh Hamilton như một bà mẹ với một đứa trẻ. Nhưng Scherzinger thừa nhận “Hamilton là người đàn ông làm tôi nhớ nhất và từng hạnh phúc nhất”.