Song hành với thành công đoạt được, chân sút từng chơi cho một loạt đội bóng danh tiếng tại châu Âu như Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan… còn đem lại sự bất ngờ khi dần rũ bỏ hình ảnh ngang tàng bất cần, sẵn sàng “sửng cồ” với bất kỳ ai kể cả đồng đội. Thậm chí, có người đã ví Ibra từ một “bad boy” biến thành một quý ông lịch thiệp, biết cách cư xử một cách đúng mực ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Vậy bí quyết nào đã giúp Ibra vừa thăng hoa trên sân, vừa biến thành một con người khác hẳn trong thời gian qua? Không phải chờ đợi quá lâu, chính người trong cuộc đã lên tiếng. Nói như Ibra thì không có một nửa Helena Seger đúng là anh chẳng thể có được thành công như ngày hôm nay. “Cô ấy luôn tiếp thêm nghị lực cho tôi. Hơn nữa, nhờ sự quán xuyến gia đình và chăm sóc lũ trẻ của cô ấy mà tôi thêm yên tâm thi đấu”. Với giọng tự hào Ibra chia sẻ thêm, Helena có vai trò cực kỳ quan trọng không chỉ với sự nghiệp thi đấu, mà cả ở cuộc sống đời thường của chân sút khoác áo PSG. Hơn thế nữa, Ibra luôn tự coi mình là “cửa dưới” với một nửa chịu thương chịu khó như người đẹp hơn anh 11 tuổi. Đồng thời, Helena thực sự là “tình yêu lớn” trong cuộc đời của chân sút 32 tuổi này.
Cũng nhắc thêm, mối tình giữa Ibrahimovic và Helena đã kéo dài được gần 10 năm. Và sản phẩm từ mối tình cọc cạch này là hai cậu nhóc Maximilian và Vincent. Ở một khía cạnh nào đó, có thể thấy Ibra khá giống tiền đạo Luis Suarez của Liverpool về khoản “lột xác” nhờ vợ. Chính cô vợ đảm đang Sofia đã giúp Suarez thăng hoa trông thấy trong mùa giải năm nay.