Không thể phủ nhận, mấy sếp trong LĐBĐ Anh (FA) đã phải vất vả để thu xếp cho Tam sư đợt tập huấn 5 ngày tại khu resort cao cấp Vale do Lobo.
Chỉ có điều, mọi chuyện giờ đây lại diễn ra chẳng theo ý muốn của FA. Thoạt đầu là việc chân sút Wayne Rooney than vãn về mặt sân quá xấu. Nhưng chưa hết, ông thày Hodgson còn lo ngại đám học trò có thể “xé rào” rồi chui tọt vào mấy hộp đêm, thậm chí cả nhà thổ nằm không xa nơi trú chân của ĐT Anh trên đất Bồ.
Sự lo lắng của vị HLV 66 tuổi này không phải là không có cơ sở. Theo thông tin trên tờ Daily Star, chỉ cần ghé qua hộp đêm, bất kỳ tuyển thủ Anh nào cũng khó cưỡng lại được bản thân. Đơn cử như tại quán bar Cats, ngoài màn múa cột, mọi cô nàng vũ nữ tại đây sẵn sàng chiều khách hàng với giá 122 bảng cho một lần vui vẻ. Với hầu bao rủng rỉnh như dàn tuyển thủ Anh, thì đúng là bọn họ sẽ được chăm sóc một cách nhiệt tình nếu bắt sóng với mấy cô nàng vũ nữ này. Tương tự tại hộp đêm Sunset Gentlemen’s Club, chỉ cần bỏ ra hơn 100 bảng là bất kỳ “ông sao” kiêm tay chơi nào tại ĐT Anh cũng sẽ được chiều hết mức.
Ngoài số quán bar hay hộp đêm nêu trên, cánh học trò của HLV Hodgson còn bị cám dỗ bởi những cô ả “mắt xanh mỏ đỏ” tại những nhà thổ cách đấy không xa. Đó còn chưa kể đến cả tá gái đứng đường lúc nào cũng vây kín khu resort nơi Tam sư đóng quân. “Thú thực là chẳng ai hiểu được vì sao FA lại chọn nơi có nhiều cái cám dỗ như vậy cho ĐT Anh đóng quân”, một fan của Tam sư nhận xét, “Hơn ai hết, HLV Hodgson rồi sẽ lại phải xoay sở để thắt chặt kỷ luật trong thời gian tập huấn tại đây”.