Cậu bé vàng và chủ tịch LĐBĐ Argentina, Julio Grondona đang khẩu chiến tưng bừng xung quanh trận đấu này. Grondona vừa tố chính Maradona đã mang đến vận xui cho ĐT Argentina và hí hửng tuyên bố sau khi Lionel Messi ghi bàn: “Con quạ đen đã rời đi và chúng ta đã có được chiến thắng”.
Suốt gần 90 phút Maradona và cô con gái cả Dalma theo dõi trận Argentina - Iran trên sân Mineirao, Messi và các đồng đội không làm sao khoan thủng được mành lưới Iran. Nhưng chỉ 3 phút sau khi cha con Maradona bỏ về, Messi đã thành công với pha dứt điểm chân trái sở trường của anh.
Ở trận ra quân của Argentina, Maradona không vào được sân Maracana và Albiceleste thắng Bosnia 2-1 (Messi cũng ghi bàn). Đó càng là cơ sở để Grondona ví Maradona là con quạ đen ám Albiceleste.
Trước những lời mỉa mai từ Grondona, Maradona bật lại rằng Grondona chỉ biết phun ra những bình luận “ngu ngốc”. Hai nhân vật này luôn tìm cớ để công kích lẫn nhau kể từ hồi Maradona phải rời ghế HLV của ĐT Argentina sau thất bại ở World Cup 2010. Trước thềm World Cup kỳ này, Maradona gửi lời chúc may mắn tới Argentina, nhưng chừa Grondona ra.
Maradona có thực sự là quạ đen với Albiceleste, như lời cáo buộc của Grondona? Trận Nigeria - Argentina đêm 25/6 hẳn sẽ bị soi kỹ hơn…