Cầu thủ chạy cánh 28 tuổi, Subramaniam Kunanlan từng lên ngôi vô địch AFF Cup năm 2010 cùng ĐT Malaysia, nhưng chấn thương khiến anh chỉ đá trọn vẹn trận mở màn giải đấu năm nay. Tuy nhiên, với việc Amri Yahyah thụ án treo giò, Kunanlan sẽ có cơ hội ra sân ngay từ đầu ở trận bán kết lượt đi tới đây thay vì sử dụng lão tướng Indra Putra Mahayuddin .
Ngoài trận đấu với Myanmar, Kunanlan còn ra sân một hiệp trong thất bại 2-3 trước Thái Lan trước khi phải rời sân do chấn thương đầu gối. Kunanlan cũng vắng mặt trong trận thắng quan trọng 3-1 trước Singapore để giành quyền vào chơi ở trận chung kết.
ĐT Việt Nam chắc chắn rất khát khao đòi lại món nợ để thua Malaysia ở trận bán kết năm 2010. Năm đó, Malaysia đã thắng 2-0 trên sân vận động quốc gia Bukit Jalil bằng cú đúp của Safee Sali trước khi có trận hòa 0-0 ở Mỹ Đình và lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Indonesia ở chung kết.
Kunanlan tự tin Malaysia sẽ đánh bại Việt Nam
Trong chiến dịch lên ngôi vô địch cách đây 4 năm, Kunanlan là một trong những cái tên thi đấu nổi bật. Và trước thời điểm diễn ra trận bán kết lượt đi, cầu thủ chạy cánh 28 tuổi đã kêu gọi các đồng đội cần phải sớm giải quyết trận đấu ngay trên sân nhà.
"Tại sao chúng ta nên đánh bại Việt Nam trước khi trận lượt về diễn ra tại Hà Nội. Chúng ta phải có được kết quả thuận lợi vào Chủ nhật này. Đội bóng cần phải làm sống lại tinh thần của năm 2010 và chắc chắn rằng trận đấu này sẽ là một kịch bản tương tự", Kunanlan chia sẻ trong buổi tập ngày hôm qua.
"Năm 2010, chúng tôi là những tân binh nhưng chúng tôi đã giành được chức vô địch. Đó là một ngày lịch sử khi chúng tôi đánh bại Indonesia trong trận chung kết và củng khẳng định sức mạnh của đội bóng trong khu vực Đông Nam Á sau khi đã giành chức vô địch tại SEA Games năm 2009".
"Chúng tôi phát triển, tích lũy kinh nghiệm từ năm đó và tôi tin rằng đội bóng giờ là một tập thể rất mạnh. Việt Nam được cảm thấy tự tin khi thắng Malaysia ở trận giao hữu gần đây và có được mạch trận bất bại tại vòng bảng, nhưng họ cần phải cảnh giác khi chúng tôi đã chơi hay hơn sau từng trận đấu".
Hiện trong thành phần lên ngôi vô địch của Malaysia năm 2010 vẫn còn 9 cái tên tham dự giải này là Safiq Rahim, Norshahrul Idlan Talaha, Safee Sali, Kunanlan, Amri Yahyah, Mahali Jasuli, Khairul Fahmi Che Mat, Muslim Ahmad và Fadhli Shas.
Kunanlan năm nay 28 tuổi, anh được triệu tập và khoác áo ĐTQG lần đầu tiên từ năm 2009 và cho đến nay đã có 52 lần ra sân nhưng chưa có được bàn thắng nào.