Bóng Đá Plus trên MXH

Thủ môn Trần Minh Quang & ký ức SEA Games 20: “Tôi tiếc vì giấc mơ của mình không thành”
Đỗ Tuấn (ghi) • 06:29 ngày 01/12/2013
Lần ấy, cứ ngỡ giấc mơ chạm đến chiếc HCV bóng đá sau 40 năm của bóng đá Việt Nam sẽ thành sự thật, nào ngờ…”, cựu thủ môn Trần Minh Quang đã chia sẻ với chúng tôi như thế khi mở đầu những hồi ức về kỳ SEA Games 20-1999 tại Brunei.
    *Chuyên trang SEA Games 27 của Bongdaplus

    “Trong cuộc đời mình, giải đấu làm tôi hạnh phúc nhất là SEA Games 20, nhưng đó cũng là kỳ đại hội làm tôi tiếc nhất. Lần ấy, cứ ngỡ giấc mơ chạm đến chiếc HCV bóng đá sau 40 năm của bóng đá Việt Nam sẽ thành sự thật, nào ngờ…”, cựu thủ môn Trần Minh Quang đã chia sẻ với chúng tôi như thế khi mở đầu những hồi ức về kỳ SEA Games 20-1999 tại Brunei.

    490 PHÚT GIỮ SẠCH MÀNH LƯỚI
    Đã 14 năm trôi qua, nhưng khi hỏi kỷ niệm đáng nhớ nhất của Minh Quang tại kỳ SEA Games 20-1999, anh đã trả lời không cần suy nghĩ: “Đó là 490 phút giữ sạch mành lưới ở đại hội năm ấy, tính đến phút 39 ở trận chung kết gặp Thái Lan khi Thawatchai ghi bàn mở tỷ số”. Sở dĩ Quang nhớ lâu như thế, vì đó là kỷ lục của cựu thủ thành người Bình Định này và cũng là của đội tuyển Việt Nam ở  SEA Games năm ấy mà đến giờ vẫn chưa có ai vượt qua.



    Trần Minh Quang bồi hồi nhớ lại: “Năm 1999, tôi vừa trở lại sau chấn thương (gãy tay hồi năm 1998) và chỉ là thủ môn thứ hai sau Trần Tiến Anh.

    Thế nhưng gần đến SEA Games 20, Tiến Anh bị chấn thương nên tôi được đôn lên bắt chính. Thi đấu chính thức ở một kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực, cảm giác nôn nao khó tả lắm. Lần ấy thầy Dương Ngọc Hùng và các đồng đội đã hỗ trợ tôi rất nhiều, cộng thêm lần đầu được… đóng vai chính nên chơi rất sung. Nói thật, ngay cả đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể giữ sạch mành lưới lâu đến như thế”.

    Minh Quang kể thêm, sở dĩ năm ấy anh lập được kỷ lục là bởi đội tuyển Việt Nam khi ấy có hàng phòng ngự cực mạnh được giới truyền thông của khu vực Đông Nam Á đặt cho mỹ danh: “lá chắn thép”. Hàng phòng ngự khi ấy gồm: Đỗ Khải, Như Thuần, Đức Thắng, Mai Tiến Dũng, Trần Công Minh (và khi Công Minh chấn thương đã có Phi Hùng thế vai rất hoàn hảo). Chính “lá chắn thép” này trở thành hàng rào bảo vệ chắc chắn cho khung thành của thủ môn Minh Quang, làm nản lòng các chân sút của khu vực. Thế nên khi tái gặp lại Thái Lan ở trận chung kết, người Thái đã chuyển đổi phong cách tấn công và đội tuyển Việt Nam đã chia tay giấc mơ vàng bằng chính 2 cú sút xa của đội tuyển Thái Lan.

    MONG U23 VIỆT NAM ĐOẠT HCV SEA GAMES 27
    Vui vì có một kỷ lục không chính thức, nhưng cũng thuộc dạng vô tiền khoáng hậu của bóng đá Việt Nam, tuy nhiên điều cựu thủ thành Minh Quang tiếc nuối nhất đấy chính là không bảo vệ được mành lưới đến phút cuối cùng của trận chung kết. Đồng nghĩa với điều đó, bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa chia tay “giấc mơ vàng”, dù năm ấy  ĐT Việt Nam được kỳ vọng rất lớn, nhất là sau khi đã hòa Thái Lan 0-0 ở vòng bảng.

    Minh Quang hồi tưởng: “Bóng đá Thái Lan những năm ấy thực sự là một thế lực của khu vực Đông Nam Á, ngay cả đội tuyển của chúng ta không ngán đối thủ nào trong khu vực, chỉ ngại mỗi Thái Lan. Vì vậy khi hòa người Thái 0-0 ở vòng bảng, sự háo hức và niềm tin về việc đoạt chiếc HCV môn bóng đá càng cao hơn bao giờ hết. Đặc biệt, thời điểm ấy lực lượng của chúng ta rất mạnh và những cầu thủ thế hệ chúng tôi đang ở độ chín nhất. Vì thế, chúng tôi rất tiếc và cảm thấy đau lắm khi giấc mơ của mình đã không thành hiện thực”.

    Chia sẻ cùng chúng tôi, cựu thủ thành giờ đang là HLV thủ môn của B.Bình Dương đã bày tỏ: “Cứ đến mỗi kỳ SEA Games là lứa cầu thủ thế hệ chúng tôi lại nhớ đến những ngày trên đất Brunei hồi năm 1999, bởi đó cũng là kỳ SEA Games cuối cùng môn bóng đá thi đấu bằng lực lượng đội tuyển quốc gia. Đồng thời chúng tôi rất mong mỏi các đàn em sẽ mang về được chiếc HCV mà thế hệ chúng tôi vẫn chưa làm được. Nói đâu xa, SEA Games 27 này, tôi rất mong đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mang về được chiếc HCV để lấy lại khí thế cho bóng đá nước nhà đang trầm lắng trong những năm gần đây…”.

    Nỗi buồn bóng đá đất Võ

    Dù đã có công việc ổn định ở B.Bình Dương, nhưng cựu thủ thành người Bình Định này không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về bóng đá quê nhà: “Bình Định từng sản sinh ra nhiều thế hệ thủ môn giỏi như Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Cường, tôi và sau này là Tô Vĩnh Lợi, nhưng giờ thì không còn ai nổi trội. Chưa kể bóng đá Bình Định sau khi chia tay V-League xuống chơi giải hạng Nhất, giờ tiếp tục xuống chơi ở giải hạng Ba vì không đăng ký thi đấu ở giải hạng Nhất mùa 2014. Nghe sao buồn quá!”.

    HÀNH TRÌNH
    Môn bóng đá nam SEA Games 20 được tổ chức từ 30/7 đến 14/8/1999 tại Brunei với sự tham gia của 10 đội là Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Philippines, Myanmar, Lào, Campuchia, Indonesia, Brunei và Singapore. Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đội Thái Lan, Myanmar, Lào và Philippines.

    ĐỘI HÌNH ĐT VIỆT NAM

    Trần Minh Quang, Trần Công Minh, Đỗ Văn Khải, Mai Tiến Dũng, Phạm Như Thuần, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Việt Hoàng, Triệu Quang Hà, Lê Huỳnh Đức, Đặng Phương Nam.

    Kết quả
    Vòng bảng

    Việt Nam-Lào:     9-0
    Việt Nam-Myanmar:     2-0
    Thái Lan-Việt Nam:     0-0
    Philippines-Việt Nam:     0-2
    Bán kết
    Indonesia-Việt Nam:     0-1
    Chung kết
    Thái Lan-Việt Nam:     2-0
    Chung cuộc
    HCV: Thái Lan
    HCB: Việt Nam
    HCĐ: Indonesia

    TRẦN MINH QUANG
    Sinh ngày 19/4/1973
    Nơi sinh: Bình Định
    Vị trí: Thủ môn
    Thi đấu: Bình Định từ năm 1991 đến 2007; B.Bình Dương từ 2008 đến cuối năm 2010. Chuyển sang làm HLV thủ môn của B.Bình Dương từ năm 2011 đến nay.
    Vào ĐTQG năm 1996.
    Thành tích: HCB SEA Games 1999, Quả bóng bạc Việt Nam 2002.

    *Chuyên trang SEA Games 27 của Bongdaplus
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội