7 bàn thắng sau 3 trận đấu tính từ bán kết liên khu vực cho đến trước trận chung kết lượt về liên khu vực là con số khá ấn tượng với Hà Nội FC. Tính bình quân, các chân sút của đội bóng Thủ đô ghi hơn 2,3 bàn/trận. Tất nhiên, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Hà Nội FC còn có thể ghi được số bàn thắng cao hơn thế rất nhiều. Đơn cử như ở chung kết lượt đi liên khu vực vừa qua với April 25, các chân sút của đại diện V.League phung phí ít nhất thêm 5 cơ hội ngon ăn.
Tất nhiên, khó đòi hỏi các chân sút có thể tận dụng tối đa tình huống ăn bàn tạo ra. Ở chừng mực nào đó, hiệu suất ghi bàn trên là có thể hài lòng. Tuy vậy, Hà Nội FC vẫn cảm thấy bất an bởi hàng thủ liên tục mắc những sai sót để rồi đẩy đội nhà vào tình cảnh phải gồng mình chiến đấu mạnh mẽ hơn ở chung kết lượt về liên khu vực.
Hàng công ghi 7 bàn trong 3 trận vừa qua nhưng cũng chừng ấy trận, hàng thủ của Hà Nội FC đã để đối phương ghi đến 6 bàn. Điều đáng lo ngại là cả 6 bàn thua của đoàn quân ông Chu Đình Nghiêm không hẳn đến từ những pha tổ chức tấn công bài bản, có chủ đích mà ngược lại, đều xuất phát từ những sai lầm trong cách tổ chức phòng ngự của Hà Nội FC.
Cụ thể, hai bàn thua của đại diện V.League ở bán kết lượt đi liên khu vực với Altyn Asyr đều là lỗi cá nhân khi kèm người không chặt để đối thủ dễ dàng phối hợp như chỗ không người; hoặc để mất bóng, tạo cơ hội cho đối phương phản đòn. Hai bàn thua của Hà Nội FC trong chuyến làm khách ở bán kết lượt về liên khu vực trên sân của Altyn Asyr cũng từ lỗi cá nhân, dẫn đến 2 quả 11m.
Lỗi hệ thống ấy tiếp tục kéo dài đến trận chung kết lượt đi liên khu vực với April 25 khi cầu thủ của Hà Nội FC bắt người không chặt, để đội bóng của Triều Tiên ghi bàn trước. Sau đó, một pha mất bóng bất cẩn từ giữa sân của Văn Quyết cùng sự lúng túng, chọn vị trí không chính xác của thủ môn Tiến Dũng đã góp phần cho đối thủ gỡ hòa 2-2.
Chính trận hòa này đẩy Hà Nội FC vào thế khó khi buộc phải thắng hoặc hòa ít nhất với tỷ số 3-3 trở lên mới giành quyền đi tiếp.
Điều đáng nói là hàng thủ Hà Nội FC đều gồm những gương mặt được đánh giá cao, hiện hữu trong các ĐTQG Việt Nam như Văn Dũng, Văn Kiên, Duy Mạnh hay Thành Chung. Thế nên, việc phải liên tục nhận bàn thua bởi những sai sót “chết người” ấy là khó có thể nuốt trôi.
Trước trận chung kết lượt về liên khu vực này, trung vệ Duy Mạnh khẳng định, phải tìm cách “bắt chết” các chân sút sắc nhọn của April 25. Và một trong những phương án vô hiệu hóa tốt nhất các mũi nhọn của đội bóng Triều Tiên là trước hết, các hậu vệ Hà Nội FC không được phép phạm phải những sai sót khó chấp nhận.
Chỉ khi hàng thủ đảm bảo được sự an toàn đến mức cao, Hà Nội FC mới hy vọng không tiếp tục rơi vào cảnh “công làm thủ phá”. Lúc ấy, giấc mộng làm nên lịch sử khi là đại diện đầu tiên của V.League góp mặt trong một trận chung kết châu lục cấp CLB mới có hy vọng trở thành hiện thực.