Trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 chỉ còn tính bằng giờ và sức nóng của trận cầu đặc biệt này khiến các CĐV của 2 đội không thể ngồi yên. Sau trận lượt đi trên sân nhà Bukit Jalil, Malaysia đã bị cầm hòa với tỷ số 2-2 và sẽ phải trải qua trận lượt về đầy khó khăn trên sân Mỹ Đình.
Để tiếp lửa cho thầy trò Tan Chang Hoe, rất đông CĐV Malaysia đã di chuyển đến Hà Nội, chủ yếu bằng đường hàng không. Dẫu vậy, vẫn có những người lại không chọn cách di chuyển như vậy.
Một nhóm 4 người bạn đã chọn cách vô cùng đặc biệt để cổ vũ cho đội nhà. Theo đó, họ chọn cách lái xe hơn 3.000km để đi từ Kuala Lumpur đến Bangkok rồi từ đó bắt chuyến bay tới Hà Nội. Tổng cộng họ đã phải mất hơn 1 ngày để di chuyển từ thủ đô của Malaysia tới thủ đô của Thái Lan.
Tuy nhiên, đó không phải là phần ấn tượng nhất của câu chuyện. Nhóm bạn bao gồm 3 chủng tộc khác nhau - Malay, Malaysia Siamese và Sikh. Điều này là minh chứng cho thấy bóng đá là một môn thể thao, một niềm đam mê và một nguồn sức mạnh giúp đoàn kết mọi người lại với nhau bất kể thành phần tôn giáo hay sắc tộc.
Nếu ĐT Malaysia có thể lên ngôi tại AFF Suzuki Cup 2018, chuyến đi đáng kinh ngạc trên sẽ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của những chàng trai đáng yêu này.