Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam: Về Bacolod viết lại lịch sử
Khắc Sơn • 13:45 ngày 28/11/2018
Với một số người, Bacolod là cái tên vô cùng xa lạ, thậm chí, chẳng có ký ức nào về nó. Nhưng, với những người yêu bóng đá, Bacolod là cái tên đáng nhớ nhưng cũng đáng để quên. Bởi, ở đó có một chương buồn, rất buồn của lịch sử bóng đá Việt Nam.

    13 năm trước, môn bóng đá nam SEA Games được tổ chức tại Bacolod. Thành phố bé nhỏ nhưng có tình yêu bóng đá mãnh liệt ở một đất nước mà môn thể thao vua lại là bóng rổ. Những SVĐ cũ kỹ, những tòa nhà thấp, nhuốm màu thời gian và những CĐV nhiệt thành, thân thiện chạy theo cầu thủ đội khách cả cây số là điều đến nay vẫn còn đọng lại. Nhưng, với rất nhiều người, Bacolod là một địa danh của hy vọng và tuyệt vọng, của những điều đáng quên nhưng cần phải nhớ.

    Tại SEA Games 2005, ông Alfred Riedl và các học trò đã có một hành trình những tưởng là trọn vẹn. Họ bình thản tiến đến trận chung kết và trận đấu cuối cùng với Thái Lan được ví là cuộc thượng đài thượng đỉnh. Rất nhiều người đã tin, đã hy vọng U23 Việt Nam sẽ thắng để thay đổi lịch sử và hơn hết là đòi lại món nợ đã thua ở trận chung kết 2 năm về trước. Nhưng rồi, U23 Việt Nam đã thất bại, thất bại một cách bạc nhược và sau đó, cơn cuồng phong đã nổi lên, khởi đầu cho cuộc thanh lọc lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà. Nhiều cầu thủ đã bị bắt vì dàn xếp tỷ số, một số đội bóng bị giải tán, một loạt nhân vật có tiếng trong làng bóng đá cũng liên lụy, mất nghiệp.

    Hôm nay, sau đúng 13 năm với nhiều thay đổi, thăng trầm, ĐT Việt Nam lại hành quân đến Bacolod với một đội ngũ khác, tâm thế khác và hy vọng cũng khác. Những cầu thủ trẻ hôm nay, thậm chí, có những người 13 năm trước vẫn còn là đứa trẻ chưa đi học bóng đá không chịu ám ảnh bởi ký ức buồn. Nhưng, họ sẽ nhớ, sẽ được nói để nhớ rằng, Bacolod, thành phố sôi động ấy chỉ nên là nơi đáng vui, chứ không thể đáng buồn.

    Đến Bacolod để quên câu chuyện cũ. Hay nói cách khác, đến Bacolod để viết một câu chuyện mới với cái kết có hậu. Và bất luận dù đối đầu với một đội chủ nhà được Âu hóa thì ĐT Việt Nam với bản sắc riêng có và lòng tự tôn của mình vẫn có thể kiến tạo lịch sử.

    Những lần đụng độ đáng nhớ giữa Việt Nam và Philippines
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội