Chơi trên sân nhà, nhưng ĐT Philippines đã thua 1-2 trước ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. Dành một thời lượng khá khiêm tốn nhưng những bài viết ít ỏi của báo chí nước này cũng đủ thấy cảm xúc của họ đối với thất bại của thầy trò ông Eriksson.
Với tựa đề “Philippines đứng trên tảng băng mỏng sau thất bại 1-2 trước ĐT Việt Nam", tờ inquirer mở đầu bài viết về bàn thắng mang tính lịch sử của ĐT Philippines. “ĐT Philippines đã ghi bàn thắng đầu tiên ở bán kết trong các kỳ AFF Cup nhưng chừng đó là không đủ khi Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 ở lượt đi trên sân Panaad”, Inquirer buồn bã bày tỏ.
HLV Eriksson lặng lẽ rời sân sau trận thua. Ảnh: Minh Tuấn
Theo tờ báo này, kết quả ấy đưa đoàn quân của ông Eriksson vào tình thế ngặt nghèo là phải thắng 2-0 trong trận lượt về ở Hà Nội. “Với kết quả này, the Azkals (biệt danh của Philippines) rơi vào tình cảnh phải leo núi khi họ làm khách tại Hà Nội trong trận lượt về sẽ diễn ra vào tối thứ Năm. Philippines cần phải thắng với tỷ số ít nhất 2-0 mới có thể lần đầu tiên vào chung kết của giải đấu”, Inquirer nhận định.
Chung quan điểm, Rappler cũng nhắc đến bàn thắng lịch sử của Patrick Reichelt nhưng cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ ở trận lượt về của Philippines là hết sức nặng nề khi phải thắng với cách biệt 2 bàn. Trang báo này bình luận, Philippines đã tấn công tốt trong thời điểm cuối trận nhưng không thành công. Rappler còn nhắc đến việc bỏ lỡ cơ hội nới rộng cách biệt của ĐT Việt Nam là may mắn của đội chủ nhà.
“Sự có mặt của Messi Việt Nam Nguyễn Công Phượng ở phút 81 đã tạo nên nỗi lo sợ khi cậu ấy có cơ hội để nới rộng khoảng cách”, Rappler viết.