Bóng Đá Plus trên MXH

Bố mẹ Duy Mạnh, Xuân Trường đội mưa cổ vũ ĐT Việt Nam
Tú Phạm - Phan Tùng • 02:55 ngày 12/12/2018
Bất chấp trời lạnh, mưa to, bố mẹ Duy Mạnh và Xuân Trường cùng hàng trăm CĐV tại Thôn Giao Tác, xã Liên Hà (Huyện Đông Anh, Hà Nội) vẫn thể hiện sự cuồng nhiệt khi đứng cả trận tiếp lửa cho ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup với Malaysia.
     
    Tối ngày 11/12, hàng trăm CĐV của Thôn Giao Tác xã Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội) đã tập trung về sân đình làng nơi được lắp đặt sẵn màn hình led 200 inch để chuẩn bị theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia vs Việt Nam 

    Dù ngoài trời mưa khá to kèm theo gió rét, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản tình yêu của người dân nơi đây dành cho trái bóng tròn, cho ĐT Việt Nam và người con được xem là niềm tự hào của quê hương - Đỗ Duy Mạnh

    Dù BTC lắp đặt mái bạt để che mưa, nhưng vẫn không thể chứa đủ sức chứa hàng trăm người tập trung ở sân đình làng theo dõi trận đấu giữa Malaysia và ĐT Việt Nam 

    Không có chỗ ngồi trong mái che, nhiều CĐV mặc áo mưa, cầm ô đứng theo dõi trận đấu theo cách không thể đặc biệt hơn

    Thời tiết không thuận lợi, nhưng hàng trăm CĐV, trong đó có rất nhiều em nhỏ vẫn chăm chú theo dõi từng pha bóng trên sân trong suốt 90 phút ở Bukit Jalil

    Ông Lương Bách Chiến và bà Nguyễn Thị Sơn, bố mẹ của tiền vệ Lương Xuân Trường cũng lặn lội từ Tuyên Quang xuống Đông Anh để thưởng thức trận chung kết lượt đi theo lời mời của gia đình Duy Mạnh

    ĐT Việt Nam nhập cuộc với rất nhiều những khó khăn trước Malaysia. Điều đó khiến ông Chiến không tránh khỏi cảm giác lo âu

    Nhưng tất cả đều vỡ oà sau khi Huy Hùng sớm mở tỷ số cho ĐT Việt Nam. Anh trai và chị gái Duy Mạnh ôm nhau ăn mừng khi đội nhà có bàn thắng khai thông thế bế tắc

    Nhưng sau đó, khuôn mặt của Đỗ Huyền Trang, chị gái của Duy Mạnh trùng xuống khi chứng kiến em trai bị nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp 1


    Và rồi tất cả cùng vỡ oà khi ĐT Việt Nam tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt của Đức Huy. Dù Xuân Trường không thi đấu trong trận này, nhưng ông Bách Chiến vẫn thể hiện niềm vui lớn khi đội nhà dẫn trước Malaysia


    Niềm vui của bà con xã Liên Hà sau khi Đức Huy nhân đôi cách biệt

    Mẹ và chị gái Duy Mạnh cười tươi hết cỡ khi chứng kiến lợi thế lớn của ĐT Việt Nam trên sân khách

    Tuy vậy, những phút sau đó, do thiếu tập trung nên ĐT Việt Nam liên tiếp để thủng lưới 2 bàn. Bà Lê Thị Lan mẹ của Duy Mạnh liên tục "đứng ngồi không yên" khi chứng kiến con trai cùng các đồng đội thi đấu. Phải đến khi 90 phút trận đấu khép lại, bà Lan mới thở phào và bảo: "Thật tiếc vì thắng 2-0 trước rồi mà vẫn để đối thủ gỡ hoà".
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội