Phóng viên: Chị xem bóng đá từ bao giờ, cơ duyên nào đem chị đến với bóng đá, và khi đội tuyển ghi bàn chị thường thể hiện cảm xúc như thế nào?
Ca sĩ Văn Mai Hương: Ngày còn bé, khi nhà mình bắt đầu có tivi thì mình đã xem bóng đá rồi. Lớn lên thì mình hay xem nhất là những trận mà tuyển Việt Nam thi đấu. Lúc ăn mừng thì la hét hết cỡ vẫn là thích nhất!
- So với các kỳ AFF Suzuki Cup trước đây, chị cảm thấy không khí của các CĐV năm nay như thế nào? Chị muốn chia sẻ gì với các CĐV tuyệt vời của bóng đá Việt Nam.
- Năm nào cổ động viên của Việt Nam cũng tuyệt vời cả. Không khí năm nay sẽ càng sôi động hơn khi đội tuyển của chúng ta có nhiều sự chuyển mình đáng kể dưới sự dẫn dắt của HLV mới.
- Ở Việt Nam, mỗi khi ĐT Việt Nam lọt vào bán kết, chung kết thường có rất nhiều CĐV đổ xuống đường ăn mừng. Giả sử thôi nhé, nếu năm nay HLV Toshiya Miura cùng các tuyển thủ giành chức vô địch, thì chị có xuống đường ăn mừng, hay làm một cái gì đó đặc biệt?
- Tôi thích đứng trên ban công nhìn mọi người xuống đường ăn mừng hơn. Nâng ly cùng bạn bè lúc đó cũng là một lựa chọn hay để ăn mừng chiến thắng.
- Nếu bây giờ chị hóa thân thành một cầu thủ bóng đá, chị thích giống ai trong đội tuyển Việt Nam bây giờ, Công Vinh, Thành Lương, Mạc Hồng Quân… hay là HLV Miura?
- Mình thích được ở vai trò của HLV Miura hơn, đó là cả một cuộc đấu trí, điều binh khiển tướng, chắc chắn nhiều thử thách và thú vị không kém việc trên sân cỏ cùng các cầu thủ khác.
- Nếu được chọn số áo trong đội tuyển, chị sẽ chọn số áo nào? Lí do tại sao? Trong bóng đá liệu có một chút mê tín dị đoan không?
- Gọi là mê tín thì không hẳn, đó là một niềm tin, một sự khích lệ tinh thần. Mình chọn số 8. Trước đây, khi chơi trong các đội bóng rổ mình cũng mặc số 8. Số 8 là 1 con số đặc biệt với 2 vòng tròn khép kín. Mình cũng thích viên bi số 8 trên bàn billard. Con số 8 cũng là số may mắn của mình.
Ca sĩ Văn Mai Hương: Ngày còn bé, khi nhà mình bắt đầu có tivi thì mình đã xem bóng đá rồi. Lớn lên thì mình hay xem nhất là những trận mà tuyển Việt Nam thi đấu. Lúc ăn mừng thì la hét hết cỡ vẫn là thích nhất!
- So với các kỳ AFF Suzuki Cup trước đây, chị cảm thấy không khí của các CĐV năm nay như thế nào? Chị muốn chia sẻ gì với các CĐV tuyệt vời của bóng đá Việt Nam.
- Năm nào cổ động viên của Việt Nam cũng tuyệt vời cả. Không khí năm nay sẽ càng sôi động hơn khi đội tuyển của chúng ta có nhiều sự chuyển mình đáng kể dưới sự dẫn dắt của HLV mới.
- Ở Việt Nam, mỗi khi ĐT Việt Nam lọt vào bán kết, chung kết thường có rất nhiều CĐV đổ xuống đường ăn mừng. Giả sử thôi nhé, nếu năm nay HLV Toshiya Miura cùng các tuyển thủ giành chức vô địch, thì chị có xuống đường ăn mừng, hay làm một cái gì đó đặc biệt?
- Tôi thích đứng trên ban công nhìn mọi người xuống đường ăn mừng hơn. Nâng ly cùng bạn bè lúc đó cũng là một lựa chọn hay để ăn mừng chiến thắng.
- Nếu bây giờ chị hóa thân thành một cầu thủ bóng đá, chị thích giống ai trong đội tuyển Việt Nam bây giờ, Công Vinh, Thành Lương, Mạc Hồng Quân… hay là HLV Miura?
- Mình thích được ở vai trò của HLV Miura hơn, đó là cả một cuộc đấu trí, điều binh khiển tướng, chắc chắn nhiều thử thách và thú vị không kém việc trên sân cỏ cùng các cầu thủ khác.
- Nếu được chọn số áo trong đội tuyển, chị sẽ chọn số áo nào? Lí do tại sao? Trong bóng đá liệu có một chút mê tín dị đoan không?
- Gọi là mê tín thì không hẳn, đó là một niềm tin, một sự khích lệ tinh thần. Mình chọn số 8. Trước đây, khi chơi trong các đội bóng rổ mình cũng mặc số 8. Số 8 là 1 con số đặc biệt với 2 vòng tròn khép kín. Mình cũng thích viên bi số 8 trên bàn billard. Con số 8 cũng là số may mắn của mình.