Bóng Đá Plus trên MXH

Câu chuyện bóng đá: Ngày mẹ Hiền đón Đức ‘cọt’ về nhà!
Đam San • 18:16 ngày 19/12/2018
“Hắn đi mô và có là gì đi nữa thì về nhà cũng là Đức ‘cọt’ của mẹ Hiền, bố Ưu mà thôi”, chị Vũ Thị Hiền nói về nhà vô địch AFF Suzuki Cup Phan Văn Đức.
    Chiều hôm kia, bố mẹ của Phan Văn Đức là Phan Văn Ưu và chị Vũ Thị Hiền mới từ Vinh đáp chuyến bay vào TP.HCM. Trước đó, cả gia đình nhà Đức “cọt” với Bà nội, Dì, Cậu... đón xe khách từ Yên Thành ra cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Trong cái đêm Đức “cọt” nâng cao chiếc cúp vô địch trên sân Mỹ Đình, cả nhà mở hội, kéo nhau đi uống bia và hát karaoke cho đến khi đường phố vắng người. Chịu Hiền bảo: “Đời người mấy khi được sung sướng thế này nên cứ tạm quên lối về”.

    Bây giờ, gia đình Phan Văn Đức không còn phải sống trong căn nhà rộng mấy mét vuông nữa. Cùng với số tiền thưởng từ các giải đấu của cậu con trai, anh Ưu và chị Hiền đã quyết định mua một căn nhà lớn hơn ở trung tâm hành chính thị xã Dĩ An (Bình Dương). Trò chuyện với chúng tôi, anh Ưu không giấu được niềm vui: “Nói thật, chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ được sống trong căn nhà lớn như thế này. Tui và mẹ Hiền cũng tính lui tính tới. Cuối cùng chơi liều, chạy vay thêm và mua cái nhà này...”.

    Hàng trăm người vây lấy Văn Đức để chụp hình

    Phan Văn Đức đã không còn là một “hiện tượng” sau AFF Suzuki Cup 2018. Tiền đạo của SLNA thực sự đã trở thành một ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Thế nên việc anh được săn đón cũng là điều dễ hiểu. Sáng sớm ngày 18/12, Phan Văn Đức trở về nhà. Chị Hiền chuẩn bị mấy món để thiết đãi “cục cưng”. Cho đến trưa, chị phải thay đổi toàn bộ kế hoạch bằng việc “hỏa tốc” phi ra siêu thị mua thêm thức ăn khi những người hàng xóm đáng kính phát hiện Đức “cọt” đã có mặt tại tư gia.

    Cho đến tối, một cảnh tưởng chưa từng có xẩy ra ở con phố nằm cuối đường G, xe hơi đậu kín đường, người người đi ra đi vào nói cười như ngày Tết. Chưa kịp nhét gì vào bụng, Đức “cọt” phải đứng làm người mẫu và ký mỏi tay trong mấy tiếng đồng hồ. Trong đám đông, nhiều cụ già thừa nhận mình là cũng là một fan của Phan Văn Đức. Có một anh chàng chạy xe ôm, sau khi thấy được một tấm ảnh của người bạn chụp với Văn Đức liền hỏi phi xe từ quận 7 (TP.HCM) đến Dĩ An với quảng đường di chuyển lên đến vài tiếng đồng hồ...

    Văn Đức và những người hàng xóm đáng kính

    Khoảng 10h tối, nhìn mặt Đức “cọt” là biết anh đang mệt bơ phờ. Lúc này, người đã thưa nhưng thi thoảng một vài cô gái tuổi teen vẫn chạy xe máy để xin bằng được chữ ký cũng như chụp chung những tấm hình để khoe trên mạng xã hội. “Đứng mần ‘người mẫu’ như ri có khi mệt hơn chạy 90 phút trên sân. Đói và mỏi nhưng mà cảm thật hạnh phúc được mọi người quan tâm!”, Phan Văn Đức chia sẻ.

    Người vui nhất vẫn là mẹ Hiền dù cả ngày hôm đó chị phải vất vả lo chuyện bếp núc. Quẹt vội những giọt mồ hôi lăn trên trán, chị Hiền cười hiền: “Không tưởng tượng là đông như ri vì gia đình cũng mới chuyển về đây nên cứ tưởng là không ai biết. Thật bất ngờ khi nhận được nhiều lời chúc mừng tới cháu Đức. Cảm thấy hãnh diện và tự hào. Cũng mong, Cọt nhìn vào tình cảm của mọi người mà phấn đấu hơn nữa”.

    Vâng, nhìn cảnh Phan Văn Đức ngượng ngùng loay hoay giữa đám đông, giờ chúng tôi mới hiếu tại sao, chị Hiền lại nói rằng: “Hắn đi mô và có là gì đi nữa thì cũng là Đức ‘cọt’ của mẹ Hiền, bố Ưu mà thôi”.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội