Xuất hiện tại sân bay ở Bangkok chiều 22/11, các cầu thủ Thái Lan nhanh chóng lên xe trở về đại bản doanh. Theo như phản ánh của báo chí Thái Lan ra đón đội tuyển, các học trò của HLV Rajevac xuất hiện với vẻ mặt khá buồn, không mặn mà chụp ảnh với fan hâm mộ.
HLV Rajevac cũng có chung tâm trạng buồn bã với học trò. Nhà cầm quân người Serbia né tránh báo chí và yêu cầu các học trò nhanh chóng lên xe bus sau chuyến bay từ Philippines về Thái Lan.
Các cầu thủ Thái Lan bất ngờ trước sự tiến bộ nhanh của Philippines và khi trở về nước họ vẫn không quên được trận hoà đầu tiên tại giải đấu năm nay.
Tại cuộc đọ sức với Philippines, lần đầu tiên Thái Lan chơi lép vế hoàn toàn về thế trận cũng như số cơ hội. Các cầu thủ đội khách
chỉ có 41% tỷ lệ kiểm soát bóng và thi đấu dưới cơ so với đối thủ. Bị cắt đứt mạch thắng, Thái Lan đã bắt đầu nếm trải sự khó khăn ở giải đấu mà họ đang là ĐKVĐ.
Khác với 2 trận trước, đến khi gặp Philippines, chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn là Adisak đã tịt ngòi trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ bên phía Philippines. Anh bị trung vệ cũ của Hà Nội FC là Silva chăm sóc kỹ càng, đành bất lực trong việc ghi bàn.
Đội nhà bị cầm hoà 1-1, HLV Rajevac khá buồn bã và sau trận đấu, ông đi thẳng vào phòng họp báo. Nhà cầm quân người Serbia tuyên bố để chắc chắn ngôi nhất bảng B thì trận cuối họ phải cải thiện khâu ghi bàn và cố gắng giành chiến thắng để xua tan áp lực.