Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Malaysia bằng 3 bàn thắng của Tiến Linh, Ngọc Hải và Hoàng Đức. Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Pan Gon cùng tiền vệ Stuart John Wilkin đều thừa nhận Malaysia thua “tâm phục, khẩu phục” trước ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi trận đấu khép lại, một bộ phận NHM Malaysia lại không “nuốt trôi” với thất bại này.
Họ cho rằng trọng tài người Nhật Bản - Sato Ryuji đã có những quyết định gây bất lợi cho Malaysia. Tình huống khiến CĐV Malaysia bức xúc nhất là pha bóng Azam Azmi nhận thẻ đỏ rời sân sau pha trả đũa Văn Hậu và Việt Nam được hưởng quả phạt 11m để Ngọc Hải ghi bàn nhân đôi cách biệt trên chấm penalty ở phút 60.
Theo quan điểm của các CĐV Malaysia, hậu vệ mang áo số 5 của ĐT Việt Nam là Văn Hậu đã có pha phạm lỗi trước đó với cầu thủ áo vàng. Do không kìm chế được cái đầu bốc hỏa, Azam Azmi đã có hành động “đánh nguội” Văn Hậu. Thay vì phạt Văn Hậu, trọng tài người Nhật đã rút thẻ đỏ phạt cầu thủ Malaysia và cho Việt Nam được hưởng quả phạt penalty.
“Cầu thủ mang áo số 5 của Việt Nam là diễn xuất sắc nhất. Ở đất nước khác như Brazil, chúng tôi gọi đó là Neymar”, CĐV Are Larm viết trên trang Asean Football. Một CĐV khác đến từ Malaysia cũng đồng tình với nhận định trên khi khẳng định: “Cậu ấy là diễn viên xuất sắc nhất Việt Nam. Anh ta là người kích động trước”.
“Trọng tài giết chết trận đấu. Thua hay thắng không phải là vấn đề chính, chúng ta muốn thấy cả hai chiến đấu công bằng, vuông vắn trọn vẹn, cống hiến cho cả hai bên”, tài khoản Abdul Rahman bình luận.
Hàng trăm bình luận khác trong bài đăng trên trang Asean Football cũng hướng đến chỉ trích trọng tài người Nhật Bản Sato Ryuji. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến khách quan thừa nhận Malaysia xứng đáng thua Việt Nam nếu bỏ qua những yếu tố về trọng tài. “Dù lý do gì nữa, Việt Nam luôn thắng Malaysia. Cầu thủ Malaysia chỉ ngang tầm Brunei và Timor Leste”, CĐV Suaka Betta viết.