Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyển động AFF Suzuki Cup 2014 ngày 26/11
BONGDAPLUS.VN • 05:48 ngày 26/11/2014
BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh AFF Suzuki Cup 2014 trong 24h qua.
    PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU:
    + HLV Toshiya Miura ( Việt Nam)


    “Tôi không hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện trong hiệp 1 vì không gây được nhiều áp lực về phía khung thành đối thủ. Tuy nhiên, sang hiệp 2, hàng công đã chơi tốt hơn và có những bàn thắng quý giá. Trận đấu này, tôi đã thay đổi nhiều vị trí so với trận trước vì muốn để tất cả cầu thủ không bị quá tải cho hành trình dài của giải đấu”.

    + HLV David Booth (Lào)


    “ĐT Việt Nam chơi rất ấn tượng và chúng tôi đã rất cố gắng để hạn chế bàn thua, thậm chí nhiều thời điểm tôi nghĩ ĐT Lào chỉ thua với 1 bàn cách biệt. Tuy nhiên, gần 20 phút cuối, thể lực của nhiều cầu thủ chúng tôi giảm sút, nên đã để thua thêm 2 bàn. Đây là sự trải nghiệm rất tốt cho các cầu thủ của chúng tôi vì rất nhiều người đang còn rất trẻ. Tôi nghĩ Việt Nam sẽ vào bán kết!”.

    HLV Alfred Riedl xin lỗi CĐV Indonesia


    Hôm qua, sau trận thua 0-4 của đội nhà trước Philippines, HLV A.Riedl phải lên tiếng xin lỗi CĐV Indonesia. Ông phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu: “Tôi thành thật xin lỗi các CĐV Indonesia. Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết nhưng xem ra, điều ấy khó có thể thực hiện được nữa!”.

    Cửa vào bán kết đang rất hẹp với Indonesia và nếu họ bị loại từ vòng bảng, HLV Riedl rất có thể bị sa thải vì chỉ tiêu mà LĐBĐ Indonesia giao cho ông là “ĐT Indonesia phải vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014!”.

    Philippines vào bán kết, Indonesia mất quyền tự quyết!
    Ở trận đấu sớm, Philippines bất ngờ thắng đậm Indonesia 4-0. Trận này các cầu thủ Indonesia đã thi đấu quá rệu rã và không kiểm soát được thế trận. Ngay phút 16, P.Younghusband đã mở tỷ số cho Philippines sau quả phạt đền thành công. Phút 53, Ott nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Steuble và Gier lần lượt có thêm 2 bàn ở các phút 68, 79. Sau 2 lượt trận, Philippines toàn thắng và đã giành 1 vé bán kết, Lào đã bị loại vì toàn thua. Suất còn lại vào bán kết là cuộc đua giữa Việt Nam và Indonesia. 


    Việt Nam sẽ vào bán kết nếu:
    + Hòa hoặc thắng Philippines
    + Thua Philippines trong khi Indonesia không thắng Lào 
    Điều lệ giải quy định các tiêu chí để xếp hạng ở vòng bảng lần lượt là số điểm, thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng - bại, tổng số bàn thắng... Hiện hiệu số bàn thắng - bại của Việt Nam là +3, còn Indonesia là -4 nên có thể xảy ra tình huống hai đội đọ tiêu chí này nếu Việt Nam thua Philippines và  Indonesia thắng Lào! Lý thuyết là vậy nhưng cơ hội đi tiếp của thầy trò A.Riedl là vô cùng nhỏ.

    3 gương mặt cần “né” thẻ vàng


    Sau trận đấu với Lào hôm qua, ĐT Việt Nam đang nằm trong số các đội phải nhận nhiều thẻ vàng nhất tại VCK AFF Suzuki Cup 2014 (3 thẻ) cùng với Indonesia, Malaysia, Myanmar. Các cầu thủ đã bị phạt thẻ vàng của Việt Nam đều là các trụ cột ở hàng tiền vệ là Tấn Tài (ảnh), Thành Lương, Minh Tuấn. 

    Nếu ở trận đấu với Philippines ngày 28/11 tới, các cầu thủ này  phải nhận thêm thẻ vàng thì họ sẽ không thể tham dự trận bán kết lượt đi (nếu Việt Nam vượt qua vòng đấu bảng). Bởi, theo điều lệ giải thì cầu thủ nào nhận đủ 2 thẻ vàng sẽ bị treo giò 1 trận kế tiếp.

    Thầy Nhật giỏi thay người


    Các điều chỉnh nhân sự của HLV Miura trong trận gặp Lào đều được đánh giá cao về mức độ hiệu quả. Đặc biệt nhất là quyết định đưa Văn Quyết vào sân thay Anh Đức đá cặp tiền đạo với Công Vinh ở hiệp 2. Văn Quyết với lối đá kỹ thuật, tinh quái giúp ĐT Việt Nam có thêm những cơ hội rõ rệt. Chính anh là người có pha “dọn cỗ” để Huy Hùng nâng tỷ số lên 2-0.

    Thầy Anh đi sai cờ 


    HLV David Booth khiến nhiều người bất ngờ khi kéo tiền đạo chủ lực Khampheng Sayavutthi (ảnh) về đá hậu vệ trong trận đấu này. Suốt 80 phút cầu thủ này chơi ở hàng thủ, mọi người tấm tắc khen sự lựa chọn tinh tường của HLV người Anh. Nhưng khi ông đưa Sayavutthi trở lại hàng tiền đạo ở phút 81 khi tỷ số là 1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam với mong muốn ĐT Lào sẽ có bàn gỡ hoà thì hàng thủ của họ lại trở nên quá mong manh. Và tất yếu là họ bị thủng lưới thêm.

    Công Vinh còn cách kỷ lục 6 bàn
    Hôm qua, Lê Công Vinh đã có bàn thắng thứ 11 của mình tại các giải vô địch Đông Nam Á. Thành tích này giúp anh tiếp tục là cầu thủ còn thi đấu ghi bàn nhiều nhất tại đấu trường số 1 khu vực. 


    Tính cả những cầu thủ đã giải nghệ thì Công Vinh hiện còn kém 6 bàn so với kỷ lục của Noh Alam Shah (Singapore,17 bàn). Nếu “nổ súng” đều đặn như 2 trận vừa qua và ĐT Việt Nam vào đến chung kết thì Công Vinh có thể sẽ đuổi kịp kỷ lục ghi bàn của giải.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội