Kết quả là Ramdani bị gạch tên khỏi danh sách vào phút chót. Trước đó, LĐBĐ Indonesia (PSSI) buộc phải chấm dứt hợp đồng với HLV người Tây Ban Nha, Luis Milla bởi sự “đỏng đảnh” của vị chiến lược gia này. PSSI chỉ bổ nhiệm cựu tiền vệ lừng danh Bima Sakti vào vị trí “lái trưởng” ĐT Indonesia cách đây hơn 1 tháng.
Nhưng xem ra, những điều nói trên cũng không mấy ảnh hưởng đến ĐT Indonesia. Dù mới làm nhiệm vụ, nhưng thực tế Bima Sakti đã sắm vai phụ tá dưới thời các HLV lão luyện như Peter Whithe, Alfred Riedl và cả Luis Milla nên kinh nghiệm “điều binh” chắc chắn là có. Hơn hết, ĐT Indonesia vẫn sở hữu lực lượng rất đáng gờm. Cho dù một số gương mặt kỳ cựu như tiền vệ Boaz Solossa hay tiền đạo Irfan Bachdim không còn góp mặt, nhưng đội bóng xứ Vạn đảo vẫn còn có nhiều cầu thủ xuất sắc khác. Có thể kể đến những Lilipaly, Dimas, Aryanto hay Goncalves quá quen thuộc với khán giả Đông Nam Á khi từng góp mặt ở AFF Suzuki Cup trong những năm qua. Sao trẻ Saddil Ramdani bị loại, nhưng đó không phải là tổn thất lớn cho Indonesia, bởi BHL ngay lập tức triệu tập Andik Vermansyah bổ sung.
Tiền vệ này từng góp mặt ở giải đấu của khu vực và tạo được ấn tượng bằng những pha xử lý kỹ thuật và tốc độ của một cầu thủ chạy cánh. Nói cách khác, có một chút xáo trộn ở quá trình chuẩn bị, nhưng xem ra những thay đổi ấy không làm ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của ĐT Indonesia. Bởi nền tảng cơ bản nhất là nhân sự trên sân của đội bóng xứ Vạn đảo vẫn đảm bảo tốt, có sự kế thừa và kết nối giữa lực lượng trẻ với các cựu binh giàu kinh nghiệm. Vì thế, ĐT Indonesia vẫn là một đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào nuôi tham vọng vươn đến chức vô địch giải đấu năm nay.