Trước trận đấu với Timor Leste vừa qua, khán giả nước này còn kêu gọi tẩy chay, không đến sân. Vì thế, trận đấu Indonesia-Timor Leste chỉ có khoảng 15 ngàn khán giả lọt thỏm giữa các khán đài có sức chứa gần 80 ngàn chỗ ngồi của “chảo lửa” Gelora Bung Karno.
Vào trận, Timor Leste ở thế cửa dưới nhưng lại dẫn trước và chơi tốt hơn rất nhiều so với đội chủ nhà trong gần 2/3 thời gian đầu trận. Đội khách chỉ thực sự đầu hàng khi thể lực giảm sút trong 30 phút cuối.
Indonesia 3-1 Timor Leste |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Thắng trận, nhưng chính BHL đội chủ nhà thừa nhận là họ vẫn chơi chưa tốt. “Tôi muốn đội phải chơi tốt hơn ở trận gặp Thái Lan so với màn trình diễn trước Timor Leste”, hậu vệ trái Alfath Faathier bày tỏ. Hơn hết, trận thắng ấy giúp cho sóng gió tạm yên ở chiếc ghế của HLV Bima Sakti. Tuy nhiên, nó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào khi 2 trận còn lại của Indonesia đều mạnh hơn 2 đối thủ vừa qua rất nhiều là Thái Lan và Philippines. Đây là 2 trận mà theo hậu vệ Alfath Faathier, Indonesia cần ít nhất 4 điểm.
Thực ra, xem màn trình diễn của Indonesia trong 2 trận qua, NHM đội bóng xứ Vạn đảo thất vọng cũng là điều dễ hiểu. Bởi đoàn quân của ông Bima Sakti chưa cho thấy bóng dáng của một ƯCV vô địch khi không để lại dấu ấn nào đáng kể trong lối chơi. Nếu không thay đổi, Indonesia khó có thể hy vọng vượt qua vòng bảng.