Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Malaysia: 'Chết đi sống lại' nhưng đầy lợi hại
Đỗ Tuấn • 11:09 ngày 10/12/2018
Trong làng bóng đá khu vực Đông Nam Á, Malaysia không ít lần rơi vào cảnh “chết đi, sống lại”, nhưng sau đó càng trở nên cực kỳ lợi hại khiến các đối thủ phải e dè.

    Nói đâu xa, các đội tuyển Việt Nam từng là “nạn nhân” của Malaysia trong những lần “chết đi sống lại” như thế. Đầu tiên là SEA Games 2009 trên đất Lào, đội U23 Malaysia từng bị thầy trò HLV Calisto của Việt Nam đánh bại 3-1 ở vòng bảng. Vì thế, khi gặp lại nhau ở trận chung kết, đội U23 Việt Nam đã rất tự tin sẽ giành HCV môn bóng đá nam ở đại hội lần ấy.

    Nào ngờ, đối thủ U23 Malaysia đã bắt được bài của các học trò ông Calisto và chơi phòng ngự phản công rất chắn chắn. Thậm chí họ khiến hậu vệ Mai Xuân Hợp luống cuống đá phản lưới nhà ở phút 85, qua đó giúp Malaysia có bàn thắng duy nhất để giành chiếc HCV trong sự cay đắng của đội U23 cùng hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam có mặt trên khán đài.

    Hàng thủ Việt Nam cần phải cẩn trọng trước Malaysia. Ảnh: Minh Tuấn

    Sau đó, tại AFF Cup 2010, đội tuyển Malaysia từng thua đậm đội chủ nhà Indonesia 1-5 ở vòng bảng và vào bán kết với vị trí nhì bảng A chỉ với 4 điểm, trong lúc Indonesia đứng nhất bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.

    Ở bán kết, Malaysia đã thi đấu rất hay khi thắng Việt Nam với tỷ số chung cuộc 2-0 ở hai lượt đi và về để gặp lại Indonesia ở chung kết. Tại đây, kẻ “chết đi sống lại” Malaysia đã thắng 3-0 trước Indonesia trên sân nhà ở chung kết lượt đi, và thua 1-2 trên sân khách ở chung kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2 để giành ngôi vô địch. Đây cùng là chức vô địch đầu tiên của Malaysia tại AFF Cup.

    Tuy nhiên, cũng có một lần Malaysia chết đi, nhưng không kịp sống lại. đấy là kỳ AFF Cup 2014. Năm ấy, Malaysia nằm ở bảng B và thua Thái Lan 2-3 ở cuộc so kè tại vòng bảng, nhưng vẫn lọt vào bán kết do đứng nhì bảng dẫu điểm số khá thấp (4 điểm), trong lúc Thái Lan đứng đầu với 9 điểm tuyệt đối.

    Xuân Trường trong vòng vây của các tuyển thủ Malaysia. Ảnh: Minh Tuấn

    Vào bán kết, Malaysia ngỡ đã sớm dừng bước khi thua Việt Nam 2-1 ở lượt đi, nhưng đã sống lại hy vọng khi thắng ngược 4-2, qua đó vào chung kết do thắng chung cuộc 5-4 để gặp lại Thái Lan. Thế nhưng, tuyển Malaysia đã không thể tạo cú bất ngờ khi thua Thái Lan 0-2 ở chung kết lượt đi, nhưng dù có thắng 3-2 ở chung kết lượt về vẫn không thể đăng quang khi thua chung cuộc 3-4.

    Cũng vì những cú “chết đi sống lại” và càng lợi hại như thế, nên giới chuyên môn và người hâm mộ khá âu lo, qua đó mong muốn đội tuyển Việt Nam luôn phải cẩn trọng trong cuộc tái đấu với Malaysia ở 2 trận chung kết sắp tới, dẫu thầy trò HLV Park Hang Seo từng thắng họ 2-0 ở vòng bảng.

    Soi KÈO và dự đoán kết quả Malaysia - Việt Nam
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội