Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Philippines: Thầy giỏi, trò hay vẫn chưa lay động được khán giả
Phan Hồng • 20:35 ngày 23/11/2018
Những tưởng ĐT Philippines sẽ kéo được đông đảo khán giả đến sân khi được dẫn dắt bởi chiến lược gia nổi danh Sven-Goran Eriksson, song các khán đài vẫn trống vắng đến nao lòng.

    Nếu xét về danh tiếng, Philippines là đội bóng có tiếng vang nhất ở AFF Suzuki Cup 2018. Họ sở hữu một HLV lừng danh thế giới. Cầu thủ lại chơi ở giải đấu thuộc loại khốc liệt nhất hành tinh. 

    Cụ thể, HLV Eriksson nức tiếng với bản lý lịch thành tích từng đưa ĐT Anh 2 lần vào tứ kết World Cup. Thủ môn Ethridge thì đang khoác áo Cardiff City chơi ở Ngoại hạng Anh. Nên nhớ, “người gác đền” này là chốt chặn số 1 của CLB xứ Wales chứ không phải chỉ để trang trí trên ghế dự bị. 

    Chừng đó thôi cũng đủ để tự hào và thôi thúc khán giả (ở những quốc gia khác) đến sân chiêm ngưỡng, hoặc chí ít cũng thỏa mãn trí tò mò. Tuy nhiên, điều tưởng chừng như hiển nhiên ấy lại không xảy ra ở Philippines, một đất nước mà người dân đam mê rất nhiều môn thể thao khác nhau như quyền anh, bóng chày, bóng rổ... Bóng đá chỉ là một phần trong số đó.

    Bằng chứng là ở 2 trận vòng bảng vừa qua được chơi trên sân nhà, sân Panaad (Bacolod) với sức chứa chưa đầy 10.000 chỗ, ấy thế mà các khán đài vẫn trống vắng đến nao lòng. Cụ thể, chỉ có 4.327 khán giả đến xem trận đấu giữa Philippines và Singapore, sau đó con số giảm xuống còn 3.522 người khi đội bóng này tiếp Thái Lan.

    Lượng khán giả Philippines đến sân rất nghiêm khốn

    Nên nhớ, đây là 2 trận rất căng bởi đều là đối thủ chính của đoàn quân ông Eriksson trong cuộc đua vào bán kết chứ không phải hạng xoàng, lót đường như kiểu Timor Leste.

    Khi ký hợp đồng với HLV nổi tiếng Eriksson, LĐBĐ Philippines kỳ vọng vào vai trò “truyền giáo bóng đá” qua hình ảnh nổi tiếng của vị chiến lược gia người Thụy Điển. Nhưng đến thời điểm này, ít nhất là nhìn vào số lượng khán giả rất khiêm tốn của 2 trận qua, ước vọng biến bóng đá trở nên đại chúng như bóng rổ (môn thể thao được yêu thích số 1 của dân Philippines) vẫn chưa có chuyển biến. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội